Hiện vật
-
“Gậy tự sướng”, thiết bị gắn vào điện thoại di động hoặc máy chụp hình để người dùng thuận tiện chụp ảnh tự sướng đang gặp phải cái nhìn phản cảm từ các bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật ở Pháp.
-
Du khách nào đến Cao Bằng cũng đều sẽ thăm hang Pác Bó, thăm nơi Bác Hồ đã từng sống, làm việc trong những năm kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Pác Bó, Cao Bằng trở thành địa danh mang ý nghĩa lịch sử. Và ngày nay địa danh này còn trở thành điểm đến tham quan rất đẹp cho du khách trong nước và quốc tế.
-
Được đặt tên là Bảo tàng tội ác thời Trung cổ (Kriminalmuseum), đây là nơi trưng bày hàng loạt dụng cụ tra tấn từ thời xa xưa.
-
Ông Nguyễn Trung Hải, Trưởng Ban quản lý khu di tích và Rừng quốc gia Yên Tử, Quảng Ninh vừa cho biết, đã đưa hai lọ lục bình có chép “bài thơ tục” ra khỏi ngôi chùa Vân Tiêu, Yên Tử.
-
Bảo tàng The Icelandic Phallological ở Iceland trưng bày hơn 300 "của quý" đủ loại từ từ chim chóc, động vật biển đến… con người. Tuy khách thăm quan biết rõ loại hiện vật gì sẽ trưng bày trong bảo tàng, nhưng rất có thể những người yếu bóng vía sẽ phải kinh hãi vì đủ loại "của quý" với bình, lọ, bể ngâm trông rất “khủng”.
-
Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ vừa phối hợp Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm tỉnh Ninh Thuận khai mạc trưng bày chuyên đề "Tục ăn trầu các dân tộc Việt Nam".
-
Hơn 300 hiện vật với nhiều chất liệu gốm, đồng, sứ…khiến người xem mãn nhãn bởi sự độc đáo và có giá trị cao.
-
Khởi đầu tìm ra con tàu cổ Hòn Cau là do nhóm ngư dân ở Long Hải tình cờ phát hiện. Trong hai năm, 1990 - 1991, các chuyên gia của Bộ Văn hóa - Thông tin, Visal (Xí nghiệp Trục vớt cứu hộ, Bộ Giao thông vận tải) và Hallistrom Holdnys Oceanic (Thụy Điển) tiến hành khai quật, mang về 68.000 hiện vật, hầu hết là gốm sứ có niên đại nửa sau thế kỷ XVII, thời Khang Hy, Triều Thanh, Trung Quốc.
-
37 năm qua, ông Hồ Tấn Phan (77 tuổi, ở phường Phú Hậu, TP.Huế) đã dành trọn tâm huyết cho hành trình tìm kiếm, sưu tập cổ vật ở dòng sông Hương hiền hòa, thơ mộng, nhằm phác họa lại những nền văn hóa rực rỡ nhất trong lịch sử.
-
“Tôi cho rằng phải tiêu hủy, hoặc cách nào khác. Đưa cả bầy sư tử đá thành công viên cho ai cưỡi, ai chơi thì tùy”, ông Trần Hữu Sơn, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Lào Cai đề xuất.