Hình ảnh biệt thự Pháp cổ trên "đất vàng" Hà Nội ngập trong rác

Trọng Nghĩa Thứ hai, ngày 18/11/2019 14:06 PM (GMT+7)
Nằm ở mặt tiền phố Trần Hưng Đạo, nhưng tòa biệt thự đã bị bỏ hoang 4 năm nay và đang ngày càng xuống cấp trầm trọng, xung quanh ngập trong rác thải, cây dại.
Bình luận 0

img

Hơn 4 năm sau vụ sập khiến nhiều người tử vong và bị thương, toà biệt thự cổ kiến trúc kiểu Pháp ở số 107 Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn đang bị bỏ hoang và tiếp tục xuống cấp. Khu vực này được mệnh danh là "đất vàng" vì vị trí đẹp và giá rất cao.

img

Phía trước tòa biệt thự, cửa chính được khoá 24/24, xung quanh cây dại mọc kín lối vào.

img

Do lâu ngày không được phát quang, cây cối giờ đây mọc rậm rạp quanh tòa nhà, trên các bờ tường, khung cửa sổ.

img

Tấm biển ghi rõ thông tin lịch sử liên quan đến tòa biệt thự được khắc trên cột chính ở sảnh của toà biệt thự vẫn còn nguyên vẹn.

img

Tuy nhiên các hạng mục đã xuống cấp trầm trọng, phần mái đã vỡ loang lổ, trơ khung sắt, có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

img

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, bên trái tòa nhà, hiện trường vụ sập 4 năm trước vẫn còn nguyên, chưa được dọn dẹp.

img

Khung cảnh bừa bộn, tan hoang như vừa mới xảy ra vụ sập.

img

Phía trước và 2 bên rìa ngôi nhà, cây dại đã mọc cao, rác rưởi cùng những thứ vật dụng bị hỏng sau vụ sập nhà nằm ngổn ngang khắp nơi.

img

Kể từ sau vụ sập, hầu hết các hộ dân sinh sống tại đây đã phải di dời đi nơi khác, tuy nhiên vẫn còn một số hộ buôn bán ở lại. Nhiều người chia sẻ, sau vụ sập, tòa biệt thự vẫn xuống cấp, gạch vữa rơi xuống thường xuyên.

img

Sinh sống ngay gần tòa biệt thự, anh Nguyễn Tuấn Minh cho biết, đã 50 tháng kể từ ngày xảy ra vụ sập nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa có kế hoạch xử lý tòa biệt thự này.

img

"Mấy lần thấy gạch, vữa rơi xuống cả mảng, tôi đã phản hồi lại ngay tới chính quyền địa phương nhưng chưa thấy cơ quan chức năng vào cuộc", anh Minh nói thêm.

img

Ông Bùi Ngọc Nghĩa, chủ một quán cơm gần đó chia sẻ, cứ sau mấy đợt mưa bão dài ngày, tòa nhà lại sập thêm một tí. "Có lần tôi đứng gần đó, mà bên trong nó sập kều "ầm" một cái giật bắn mình", ông Nghĩa kể lại.

img

Được biết, ngôi biệt thự Pháp cổ số 107 Trần Hưng Đạo thuộc sự quản lý, sử dụng của Tổng công ty đường sắt Việt Nam. Đơn vị này đã nhiều lần muốn thực hiện phá dỡ tòa nhà để xây mới trụ sở nhưng không được thành phố cho phép vì nhà nằm trong diện bảo tồn nhà cổ.

img

Hiện tại, giá mỗi m2 đất tại đây lên tới cả tỷ đồng. Tuy nhiên, tòa biệt thự vẫn bị bỏ rơi ở đó, quây tôn kín xung quanh. Bên ngoài mặt tiền được người dân sử dụng để bán trà đá và một số đồ ăn vặt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem