HLV Alfred Riedl và duyên tình sâu đậm với đất nước Việt Nam

Thứ tư, ngày 09/09/2020 17:10 PM (GMT+7)
HLV Alfred Riedl xem Việt Nam là quê hương thứ 2 bởi ngoài việc 3 lần dẫn dắt ĐT Việt Nam trong quá khứ, ông còn mang trong mình quả thận của một người Việt Nam.
Bình luận 0

Được cứu sống bởi quả thận của 1 giáo viên Việt Nam

Cuối năm 2006, trong nhiệm kỳ thứ 3 dẫn dắt ĐT Việt Nam, HLV Alfred Riedl gặp vấn đề về sức khỏe. Kết quả kiểm tra cho thấy, hai quả thận của vị HLV người Áo đều bị hỏng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và hiệu quả công việc. Bệnh tình càng lúc càng nặng buộc ông phải tổ chức một cuộc họp báo công khai với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cùng các cơ quan truyền thông. Thông tin ông cần tìm người hiến thận được phát đi sau đó, đồng thời kế hoạch ghép thận cũng được ấn định trong 3 tháng đầu năm 2007.

HLV Alfred Riedl và duyên tình sâu đậm với đất nước Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Riedl có rất nhiều kỷ niệm trong lần dẫn dắt ĐT Indonesia trở lại Việt Nam tham dự AFF Cup 2016.

Sau khi thông tin được phát ra, 20 người đã đăng ký hiến thận cho ông Riedl từ lái xe, thương nhân, bác sĩ cho đến nhân viên ngân hàng. Trải qua một quá trình sàng lọc kỹ càng, cuối cùng hồ sơ của 2 người được chẩn đoán phù hợp. Đích thân HLV Alfred Riedl đã rất cân nhắc trước khi chọn T- một giáo viên cấp 1 để ghép thận cho mình.

Tháng 3/2007, ông cùng người này đã bay sang Áo để thực hiện ca ghép thận. Chỉ một thời gian ngắn sau, sức khỏe của HLV Riedl đã hồi phục, giúp ông dẫn dắt ĐT Việt Nam thi đấu thành công tại Asian Cup. “Anh ấy đã cứu sống tôi. Nếu không có anh ấy, tôi phải chạy thận 3 lần/tuần”, HLV Riedl xúc động cho biết về ân nhân của mình.

3 lần dang dở của ĐT Việt Nam

“Tôi rất vui khi trở lại Việt Nam, bởi đất nước này như là quê hương thứ 2 của tôi”, ông Riedl cho biết như thế khi cùng tuyển Indonesia đặt chân đến Việt Nam ở AFF Cup 2016.

Vị HLV người Áo được biết đến rộng rãi tại khu vực Đông Nam Á khi dẫn dắt ĐT Việt Nam trong 3 giai đoạn, thu được không ít thành công. Giai đoạn đầu tiên ông dẫn dắt ĐT Việt Nam từ năm 1998-2001 với tổng cộng 32 trận đấu, thắng 16, hòa 6 và thua 9. Ở giai đoạn này, HLV Riedl giúp ĐTVN giành ngôi thứ nhì Tiger Cup 1998 và HCB SEA Games 1999.

HLV Alfred Riedl và duyên tình sâu đậm với đất nước Việt Nam - Ảnh 2.

Alfred Riedl là thầy của rất nhiều cầu thủ Việt Nam thành danh. Một số trong đó vẫn đang thi đấu cho ĐT Việt Nam tại AFF Cup năm nay. Ảnh: Quốc An.

Sau AFF Cup 2000, vị trí của ông Riedl được thay thế bởi HLV Dido và Calisto. Tuy nhiên, 2 HLV này cũng không gắn bó lâu với bóng đá Việt Nam. Tháng 2/2003, HLV Riedl trở lại dẫn dắt ĐT Việt Nam, nhưng ông chỉ gắn bó một thời gian ngắn, giúp đội U23 giành HCB trên sân nhà trước khi chuyển sang dẫn dắt tuyển Palestine.

Đến năm 2005, HLV Riedl quay lại dẫn dắt ĐT Việt Nam lần thứ 3 và đạt được những thành tích rất tốt. Ông giúp đội U23 Việt Nam đoạt HCB SEA Games 2005, vào bán kết AFF Cup 2007, đồng thời giúp ĐT Việt Nam lần đầu tiên vào tứ kết Asian Cup trên sân nhà. Đây là thành tích tốt nhất của ĐT Việt Nam tại sân chơi này.

Tuy nhiên, sau thất bại tại SEA Games 2007, ông Riedl bị sa thải, nhường ghế cho Calisto. Sau đó 1 năm, ông thầy người Áo có quay trở lại Việt Nam để dẫn dắt CLB Hải Phòng. Mối lương duyên này rất ngắn ngủi khi HLV Alfred Riedl chia tay đội bóng chỉ sau 3 trận dẫn dắt.

Nhìn chung, Alfred Riedl là HLV đã để lại dấu ấn rất đậm nét trong lịch sử bóng đá Việt Nam, phát hiện, đào tạo ra nhiều cầu thủ xuất sắc. Nhưng vinh quang luôn ngoảnh mặt với ông và ĐT Việt Nam như một định mệnh. Dẫn dắt Indonesia, HLV Riedl rất hy vọng sẽ xóa được cái dớp chuyên về nhì của mình.

Hoàng Tâm (Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem