HLV Eriksson nói gì khi thua thuyết phục ĐT Việt Nam?

Nguyên Minh (từ Bacolod, Philippines) Chủ nhật, ngày 02/12/2018 21:25 PM (GMT+7)
Tối nay, Philippines đã thua Việt Nam 1-2 ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân nhà Panaad. Bước vào phòng họp báo với vẻ điềm tĩnh, HLV Sven Goran Eriksson cho hay ông vẫn có niềm tin cùng các học trò lội ngược dòng ở trận lượt về ngày 6.12 trên sân Mỹ Đình.
Bình luận 0

Trước Việt Nam. Philippines đã chủ động nhập cuộc đề cao sự an toàn nhưng lại sớm nhận bàn thua trước sau pha lập công của Anh Đức. Cuối hiệp 1, trong tình huống tấn công nguy hiểm hiếm hoi, các học trò HLV Eriksson đã tìm được bàn gỡ hòa 1-1.

Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2, Phan Văn Đức một lần nữa đưa Việt Nam vượt lên. Cuối trận, nếu Công Phượng không đá hỏng trong tình huống vô cùng ngon ăn thì có lẽ Philippines đã hết cơ hội.

img

HLV Sven Goran Eriksson.

Trao đổi với giới truyền thông sau trận đấu, HLV Eriksson nói: “Đối thủ của chúng tôi hôm nay là một đội bóng mạnh và đương nhiên rất khó khăn để chúng tôi có thể thực hiện ý đồ, lối chơi của mình.

Sau hiệp 1 hòa 1-1, tôi đã chờ đợi kết quả tốt hơn là một trận thua nhưng bóng đá là vậy! Tôi không vui với kết quả này nhưng chúng tôi vẫn còn cơ hội để thay đổi tình hình ở trận lượt về sau đây 4 ngày”.

Theo HLV Eriksson, các học trò của ông đã rất nỗ lực ở trận đấu này nhưng Việt Nam đã thể hiện được mình là một đội bóng có bản lĩnh: “Đánh bại một đội bóng như Việt Nam đương nhiên sẽ rất tuyệt vời. Bóng đá không thể nói trước điều gì và chúng tôi vẫn chưa bị loại”.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc có bất ngờ với những gì thầy trò HLV Park Hang-seo đã thể hiện hay không? HLV Eriksson đáp: “Tôi không hề bất ngờ. Vấn đề là các cầu thủ của tôi đã để quá nhiều khoảng trống phía sau và phải trả giá”.

Vậy ông có nhận định gì về cách điều hành của trọng tài hôm nay? Một phóng viên hỏi và HLV Eriksson chia sẻ: “Tôi không thấy có vấn đề gì ở trọng tài. Vấn đề là Việt Nam đã chơi hay hơn và thắng xứng đáng!”

Chốt lại, HLV Eriksson nói quả quyết: “Là HLV, tôi muốn giành chiến thắng. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng chiều ý ta, tôi cũng thất bại nhiều rồi. Tôi xin nhắc lại, chúng tôi vẫn còn cơ hội và có thể đánh bại Việt Nam ở trận lượt về. Chúng tôi sẽ tới Mỹ Đình với quyết tâm cao nhất!”

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem