HLV Hà Nội FC nói gì sau trận thua khó hiểu trước CLB Myanmar?

Song Minh Thứ ba, ngày 02/04/2019 21:52 PM (GMT+7)
Tối nay, Hà Nội FC đã thua sốc đội khách Yangon United (Myanmar) ở lượt trận thứ 3 vòng bảng F, AFC Cup 2019. Trao đổi với báo chí sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm của đội bóng Thủ đô bày tỏ sự khó hiểu, không thể lý giải...
Bình luận 0

Cụ thể, trong cuộc họp báo ngắn ngủi khoảng 5 phút, HLV Chu Đình Nghiêm không dưới 3 lần nhắc tới từ "khó hiểu", "không thể lý giải" để nói về trận thua 0-1 của đội nhà trước Yangon United.

img

HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra khó hiểu trước trận thua đau của Hà Nội FC trước Yangon United tối nay. Ảnh: Song Minh

HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ: "Lý do không phải vì quãng nghỉ khá dài thời gian qua để U23 Việt Nam thi đấu vòng loại U23 châu Á 2020. Thực tế, chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho trận đấu này.

Tuy nhiên, khi vào trận, không hiểu tại sao mọi thứ lại diễn biến như vậy. Tôi chưa xem lại băng hình nên cũng không thể lý giải được, tôi không biết tại sao" (?!).

Theo HLV họ Chu, bắt đầu từ việc trung vệ Thành Chung bị căng cơ háng trong hiệp 1 buộc ông phải đưa Văn Dũng vào sân thế chỗ, đẩy Văn Hậu vào trong đá cặp trung vệ với Duy Mạnh. 

Tiếp theo, đến lượt Văn Quyết bị căng cơ đùi sau khi thực hiện quả phạt đền hỏng ăn phút 55.

img

Việc các chân sút bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn đã khiến Hà Nội FC thua sốc 0-1 trước Yangon United tại AFC Cup 2019. Ảnh: Vnexpress

"2 chấn thương lắt nhắt đến bất ngờ. Rồi các chân sút như Hoàng Vũ Samson, Omar, Oseni, đến cuối trận là Ngân Văn Đại... bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, không thể đưa bóng vào lưới trong những tình huống vô cùng ngon ăn. Điều đó khiến chúng tôi chấp nhận thua cuộc", HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ.

Trước câu hỏi của Dân Việt về tình huống mắc sai lầm sơ đẳng của hậu vệ Văn Kiên phút 42 "giúp" đối phương có bàn thắng duy nhất do công Lwin (số 11)? HLV Chu Đình Nghiêm đáp:

"Văn Kiên là hậu vệ chơi rất chắc chắn khi cậu ta tập trung. Nhưng đôi khi chỉ cần xao nhãng một chút thôi là dẫn đến "tai nạn" đáng tiếc.

Ở tình huống dẫn tới bàn thua, theo tôi là một "tai nạn". Tôi đã nhắc các hậu vệ như Văn Kiên, Duy Mạnh là đối thủ sẽ tìm cách gây ức chế cho chúng ta. Nhưng những va chạm như của Duy Mạnh với cầu thủ tiền đạo số 15 Sylla của Yangon United đã khiến hàng thủ chúng tôi mất tập trung".

Chốt lại, HLV Chu Đình Nghiêm nói: "Sau trận thua đáng tiếc trước Yangon United, chúng tôi đã tụt xuống xếp thứ 2 (cặp đấu còn lại, Tampines Rovers đã thắng Naga World 5-1 để vươn lên dẫn đầu bảng F với 7 điểm, hơn Hà Nội FC 3 điểm - PV).

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn 1 trận tiếp Tampines Rovers trên sân nhà ở lượt về và khoảng cách 3 điểm hoàn toàn có thể được san lấp".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem