HLV Kim Huệ và các học trò ôm nhau khóc

PV Thứ hai, ngày 12/04/2021 13:10 PM (GMT+7)
Sau chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước Hải Tiến Thanh Hóa, HLV Kim Huệ và các VĐV trẻ của CLB Ngân hàng Công thương đã ôm nhau khóc nấc lên vì hạnh phúc. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của HLV Kim Huệ kể từ khi ngồi “ghế nóng”.
Bình luận 0

Kể từ mùa giải 2019 đến nay, CLB bóng chuyền Ngân hàng Công thương đã mất tới 7 trụ cột là: Đinh Thị Thúy, Bùi Vũ Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Xuân, Trần Tú Linh, Đoàn Thị Xuân, Vi Thị Như Quỳnh, Lưu Thị Huệ… chưa kể nhóm VĐV lớn tuổi nghỉ thi đấu. Thậm chí ngay cả HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng dứt áo ra đi. Việc ra đi của HLV trưởng và một số VĐV nòng cốt dù đã được dự báo từ trước song nó vẫn khiến cho những người ở lại cảm thấy thực sự khó khăn.

HLV Kim Huệ và các học trò ôm nhau khóc - Ảnh 1.

Thu Hoài và Lê Thanh Thúy trở thành đàu tàu của Ngân hàng Công thương.

Trong cái khó ấy, CLB Ngân hàng Công thương đã quyết định tăng cường cả nhóm VĐV tuyến 2 sinh năm 2005, 2006. Độ tuổi trung bình của CLB Ngân hàng Công thương khi đến với giải VĐQG 2021 Cúp Bamboo Airways chỉ là 19,8, vậy nên mục tiêu của HLV Kim Huệ và các học trò chỉ là cố gắng trụ hạng để xây dựng lại CLB.

Thực tế, ngay cả HLV Kim Huệ cùng một vài trụ cột khác như Thu Hoài, Ninh Anh, Phương Anh… cũng từng tính tới chuyện rời đội, nhưng rồi được sự động viên của lãnh đạo cấp cao nhất phía ngân hàng cùng lời hứa sẽ đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cả về tài chính và con người, họ đã quyết định tiếp tục ở lại để sát cánh cùng Vũ Thị Nga, Lê Thanh Thúy, Khánh Huyền…

Ở trận ra quân trong khuôn khổ bảng A giải bóng chuyền VĐQG 2021 diễn ra ở Quảng Ninh, HLV Kim Huệ và các học trò đã gặp chủ nhà Than Quảng Ninh – đội bóng được dẫn dắt bởi người cũ Nguyễn Tuấn Kiệt và có trong đội hình nhiều VĐV mà mùa trước là trụ cột của CLB Ngân hàng Công thương như Lưu Thị Huệ, Đoàn Thị Xuân và Vi Thị Như Quỳnh…

Một cuộc so tài đáng chờ đợi, nhưng thực tế nó lại diễn ra một chiều và kết thúc chóng vánh. CLB Ngân hàng Công Thương của HLV Phạm Kim Huệ với rất nhiều cầu thủ non trẻ đã không thể ngăn cản được sức mạnh của đội bóng đất mỏ khi nhanh chóng thất bại chỉ sau 3 set với các tỷ số 19-25, 18-25 và 11-25.

Bước vào trận thứ hai gặp Hải Tiến Thanh Hóa, mọi chuyện đã diễn ra thật bất ngờ với CLB Ngân hàng Công thương. Trước một đối thủ được đánh giá cao hơn, các học trò của HLV Kim Huệ đã chơi vô cùng hưng phấn, họ cho thấy khát khao giành chiến thắng vô cùng lớn và sự nỗ lực trong từng pha bóng…

Phía bên ngoài sân, HLV Kim Huệ cũng đứng sát vạch biên, chỉ đạo các học trò từng tình huống. Trên băng ghế chỉ đạo những người cộng sự còn lại liên tục động viên các VĐV trẻ trên sân: "Tốt lắm Hoài ơi, cố lên Phương Anh, chắn tốt Thúy ơi. Cố lên các con, bước 1 tốt rồi…". Tất cả cùng tạo ra những tín hiệu vô cùng lạc quan.

Sau chiến thắng 3-2 trước Hải Tiến Thanh Hóa, HLV Kim Huệ và các VĐV trẻ của Ngân hàng Công thương đã ôm nhau khóc nấc lên vì hạnh phúc. Bởi cuối cùng sự đoàn kết của họ đã có chút thành quả. Với họ khó khăn cũng mới chỉ bắt đầu nhưng niềm tin và khát vọng chiến thắng cùng quyết tâm xây dựng lại tên tuổi của bóng chuyền Ngân hàng Công thương khiến không ai nỡ buông tay hay muốn bỏ cuộc.

Kết quả thi đấu ngày 11/4:

Bảng đấu tại Quảng Ninh:

14h00: Nữ BTL Thông tin – LVPB 3-2 (20/25, 25/16, 25/17, 23/25, 15/12) Ninh Bình Doveco

16h00: Nam Tràng An Ninh Bình 1-3 (25/21, 30/32, 23/25, 27/29) TP Hồ Chí Minh

18h00: Nữ Hải Tiến Thanh Hóa 2-3 (19/25, 25/20, 25/16, 23/25, 11/15) Ngân hàng Công thương

20h00: Nam Hà Tĩnh - La vie Long An 3-1

Bảng đấu tại Gia Lâm:

14h00: Nữ VTV Bình Điền Long An 3-0 (25/17, 25/17, 25/22) Đăk Lăk

16h00: Nam Bến Tre 0-3 (21/25, 12/25, 20/25) Biên Phòng

18h00: Nữ Kinh Bắc Bắc Ninh - Thái Bình 3-1

20h00: Nam VLXD Bình Dương - Sanest Khánh Hòa 0-3

Lịch thi đấu giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem