HLV Lê Huỳnh Đức có thể mất ghế

Thứ sáu, ngày 23/07/2010 15:09 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 22-7, khá đông CĐV SHB. Đà Nẵng đã có mặt tại quán cafe quen thuộc nằm ngay trước SVĐ Chi Lăng để mổ xẻ trận thua của đội nhà ở vòng 20 V.League 2010.
Bình luận 0
img
Các CĐV nán lại sân Chi Lăng phản đối CLB SHB. Đà Nẵng sau trận thua chiều 21- 7.

Đá thế yêu sao nổi

Nếu ai từng chứng kiến Hội CĐV Đà Nẵng nhiệt tình bao nhiêu với đội nhà sẽ cảm nhận được họ đau bấy nhiêu khi chứng kiến các cầu thủ con cưng gục ngã ngay ở Chi Lăng. Giữa trời nắng chang chang, các CĐV mặc đồng phục màu cam, trong đó có cả những người đã lớn tuổi, vẫn hò hét khản tiếng bên khán đài B tiếp lửa cho đội nhà.

img "Tôi khẳng định 100% không hề có chuyện bán độ". img

Ông Bùi Xuân Hòa - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thể thao SHB. Đà Nẵng

Theo lời ông Trần Văn Hồng - Chủ tịch Hội CĐV SHB. Đà Nẵng, trong nhiều lần đi tới sân khách từ Bắc vào Nam, lực lượng an ninh của không ít sân còn chẳng dám cho họ vào sân sớm, vì sợ ngồi trên khán đài nắng quá sẽ phát ốm, say nắng phải nhập viện thì nguy (!).

Đam mê bóng đá, yêu đội bóng đến quên mình, nên khi đặt vấn đề về trận thua tức tưởi trước SLNA chiều 21-7 vừa qua, ông Hồng không giấu nổi nỗi niềm khó nói trong những lời tâm sự tưởng như chân thành nhất: "Nếu có ai đó la ó, bảo SHB. Đà Nẵng bán độ thì đó là khán giả nói chung, chứ không phải thành viên Hội CĐV chúng tôi đâu.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng sát cánh bên đội bóng, cổ vũ, động viên họ. Còn họ có đá nổi không, và đá như thế nào để xứng với tình cảm đó lại là chuyện khác".

img Toàn đội đã mất sức quá nhiều. Các cầu thủ bị chấn thương mới trở lại như tôi chỉ đạt 70-80% phong độ nên đành chấp nhận thất bại. img

Cầu thủ Phan Thanh Phúc (SHB. Đà Nẵng)

Khi được hỏi, Hội CĐV có bức xúc không, ông Hồng cũng chỉ nói đầy ý tứ: "Bức xúc, tức giận thì không, nhưng có một số người không hài lòng. Có nhiều lý do dẫn tới sự sa sút của cả tập thể, nhưng nếu cứ đá thế thì yêu sao nổi" - ông Hồng tâm sự.

HLV Lê Huỳnh Đức có thể mất ghế

Ngồi ở SVĐ Hàng Đẫy nếm trải vị đắng khi Hà Nội T&T thua đau XMHải Phòng, nhưng những thông tin trên sân Chi Lăng đã tới tai bầu Hiển khá đầy đủ bằng nhiều kênh khác nhau.

img
Chiếc ghế HLV của Lê Huỳnh Đức đang lung lay...

Thực tế, ông Hiển đã không mấy dễ chịu khi chứng kiến SHB. Đà Nẵng đá mạnh, nhận 4 thẻ vàng trong chiến thắng 2-0 khi tiếp "người anh em" Hà Nội T&T (vòng 18), để rồi sau đó thua mất mặt 1-3 trên sân đội bóng đã bước 1 chân xuống hạng Navibank.SG (vòng 19).

img Trong bóng đá thắng-thua là bình thường. Tôi tin SHB. Đà Nẵng vẫn còn cơ hội vô địch. img

HLV Lê Huỳnh Đức (SHB. Đà Nẵng)

Và khỏi nói ai cũng biết ông Hiển "nóng" như thế nào khi đội bóng sông Hàn tuột dốc không phanh, bị khán giả la ó cho là… bán độ trước SLNA.

Khi mọi thứ đã bắt đầu đi chệch hướng, cũng lạ là bầu Hiển không thể chỉ đạo từ xa được nữa. SHB. Đà Nẵng cần có sự xuất hiện của ông để điều chỉnh, ổn định lại trước khi quá muộn.

Theo tìm hiểu của NTNN, vài ngày tới đây, bầu Hiển sẽ vào Đà Nẵng gặp gỡ "thân mật" toàn đội, để hiểu rõ hơn nguyên nhân dẫn tới chuỗi phong độ thăng trầm đến khó hiểu gần đây. Không chỉ các các cầu thủ có biểu hiện thi đấu bất thường trên sân, mà cả HLV Lê Huỳnh Đức - người được coi là công thần của SHB. Đà Nẵng, cũng sẽ bị "trảm" nếu thấy cần thiết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem