Cầm bóng và chơi ép sân trong
phần lớn thời gian của trận đấu nhưng do phung phí cơ hội cộng với một thoáng
sơ hở của hàng thủ nên Man City đã bị đội chủ nhà Sunderland
đánh bại với tỷ số 1-0. Như vậy, đây là lần thứ 4 liên tiếp, đội bóng vùng
Eastland phải rời sân Ánh sáng với “hai bàn tay trắng”.
Với trận thua này, Man City
xứng đáng được mệnh danh là kẻ “khôn nhà, dại chợ” khi toàn thắng cả 5 trận đã
qua trên sân Etihad tại giải Ngoại hạng mùa này. Tuy nhiên, họ đã để thua 3
trong tổng số 5 trận phải thi đấu xa nhà (hòa 1 và thắng được vỏn vẹn 1 trận).
Thất bại tủi hổ trước
Sunderland khiến The Citizens bị rớt
xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League với 19 điểm sau 11 vòng
đấu, kém đội đầu bảng Arsenal 6 điểm.
Phát biểu trong cuộc họp báo
sau trận đấu, chiến lược gia người Chile đã tỏ ra bị sốc khi Man City phải “nếm
trái đắng” trước Sunderland, dù họ đã kiểm soát hoàn toàn thế trận.
Trên Sky Sports, Pellegrini chia sẻ: “Thực sự, tôi không thể tin được là
Man City
để thua trước Sunderland. Trong phần lớn thời
gian của trận đấu, The Black Cats đã
thi đấu lép vế trước chúng tôi. Nhưng
trong bóng đá hiện đại đã từng xảy ra không ít trường hợp như vậy.
Ở trận đấu vừa qua, Sunderland đã ghi bàn thắng nhờ công của một hậu vệ. Đó
là tình huống duy nhất mà hàng thủ Man
City thi đấu lỏng lẻo. Sau
khi bị dẫn bàn, các học trò của tôi đã cố gắng đẩy cao tốc độ trận đấu và tạo
ra không ít cơ hội ăn bàn. Tiếc là họ đã không thể tận dụng được.
Việc chỉ giành được 4 điểm
trong 5 trận sân khách mùa này thực sự là một tín hiệu đáng lo ngại với Man City.
Tôi nghĩ, đã đến lúc đội bóng của tôi cần phải cải thiện thành tích sân khách
nếu muốn tiếp tục cạnh tranh ngôi vô địch”.
Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.