HLV Miura đã khiến U23 Việt Nam thua vỡ mặt?

P.V Thứ sáu, ngày 15/01/2016 06:40 AM (GMT+7)
HLV Miura đã sắp xếp cho U23 Việt Nam một đội hình chiến thuật vô cùng... bất hợp lý! Ông bố trí tới 3 tiền vệ có thiên hướng phòng ngự, khiến họ liên tục dẫm chân nên nhau. Tất yếu là đội bóng áo đỏ thi đấu lúng túng, đánh mất thế trận và dễ dàng thua 1-3.
Bình luận 0

Hữu Dũng là đội trưởng của U23 Việt Nam ở màn ra mắt tại VCK U23 châu Á, nhưng anh lại là người rời sân sớm nhất! Duy chỉ điều này cũng đủ để nói lên sự màu mè giấu giếm rất không cần thiết của ông HLV người Nhật Bản. Thông thường, đội trưởng không phải là người hay nhất đội bóng, nhưng đội trưởng phải là linh hồn, phải là động cơ kéo cả đội bóng, đặc biệt là tinh thần... Vậy, Hữu Dũng đã làm gì??? Không nên trách cứ Hữu Dụng vì anh không có lỗi! Chỉ là do người mà ai cũng biết là ai đã "bí hiểm" trao chiếc băng đội trưởng nhầm chỗ!!!

img

HLV Miura đã sai lầm trong việc bố trí đội hình ra sân.

1-3! Một tỷ số phản ánh rất đúng cục diện trận đấu! Tuy rằng U23 Việt Nam may mắn hơn nhiều, nếu không sẽ phải là 1-5 hay 1-6. Cái đáng nói ở đây là cách sắp xếp đội hình khiến rất nhiều người khó hiểu của HLV Miura. U23 Việt Nam ra sân với... 3 tiền vệ trụ, tất nhiên là họ đã dẫm chân lên nhau xoành xoạch, công không công nổi, thủ thì kết quả là bị dẫn trước 0-2. Chỉ đến khi Hữu Dũng nhường chỗ cho Hồng Duy và U23 Việt Nam chuyển qua đội hình 4-4-2, lúc ấy người ta mới thấy có đường có nét!

Nhưng những khoảnh khắc trở lại với lối đá phối hợp nhuần nhuyễn của U23 Việt Nam cũng chỉ "ngắn chẳng tày gang"... Lý do là ông Miura đã thay đổi quá muộn. Một bàn thắng danh dự của Duy Mạnh trong thế bị dẫn trước 0-3 chẳng phải là cái gì hay ho với U23 Việt Nam, mà có lẽ đó là sự chủ quan của U23 Jordan. Ngay sau bàn thua, họ lại cầm bóng chơi, vờn, nghịch... cho đến khi hết giờ. Một người hâm mộ tiếc rẻ: "Thua thì đúng nhưng nếu đội hình hợp lý, đã không thua kiểu trẻ con đá với bố!".

img

Công Phượng ở trận đấu này chính xác là đã bị Miura trông chờ quá nhiều, anh đá cao nhất trên hàng công trong thế trận phòng ngự. Tức là ông HLV người Nhật cần ở anh những pha qua người xuất thần rồi xộc thẳng vào mặt cầu môn đội bạn, hoặc là những pha giữ bóng hiệu quả để đồng đội kịp tràn lên... Nhưng Công Phượng quá đơn độc, trong khi ở giữa sân có đến 3 tiền vệ trung tâm, còn Văn Toàn, Thanh Bình rất mất sức ở những pha phòng ngự 2 biên... Chúng ta cần mạnh dạn thay đổi vị trí HLV trưởng, kể cả là ngay ở trận tới đây gặp U23 Australia! Nếu không, cái trò ú tim, đánh đố của Miura càng làm cho cả cầu thủ lẫn NHM vô cùng mệt mỏi!

Đội hình ra sân:

U23 Việt Nam: Minh Long, Huỳnh Tấn Tài, Duy Khánh, Tiến Dũng, Thanh Hiền, Hữu Dũng, Xuân Trường, Duy Mạnh, Văn Toàn, Công Phượng, Thanh Bình.

U23 Jordan: Yazeed Abulaila, Ehsan Haddad, Yousef Raed, Amer Abuhudieab, Omar Almanasrah, Ferras Shilbaya, Fadi Awad, Mahmoud Almardi, Rajael Ayed, Baha's Faisal.

Bàn thắng: U23 Việt Nam - Duy Mạnh (phút 87); U23 Jordan - Baha Faisal (phút 39, 72), Omar Almanasrah (phút 67).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem