HLV Nguyễn Thành Vinh: “Bầu Kiên từng hỏi tôi về Công Vinh”…

Chính Minh Thứ hai, ngày 26/08/2019 10:10 AM (GMT+7)
Trong cuộc trò chuyện với Dân Việt, HLV Nguyễn Thành Vinh – người năm nay đã 73 tuổi, từng 24 năm gắn bó với SLNA và là ân nhân của nhiều thế hệ cầu thủ xứ Nghệ như Văn Quyến, Quốc Vượng, Công Vinh..., tâm sự rằng: “Giờ tôi cảm thấy vô cùng thanh thản. Bao năm ở SLNA chưa từng tơ vương riêng dù chỉ 1 đồng. Mình sống thế nào, người hâm mộ, người dân đều biết cả”.
Bình luận 0

So với thời điểm “tái xuất giang hồ” ra Thủ đô dẫn dắt Hòa Phát Hà Nội ở giải hạng Nhất 2009, giúp đội bóng thăng hạng V.League 2010, HLV Nguyễn Thành Vinh trông chẳng khác là bao dù đã ở tuổi 73.

img

Rời xa sân cỏ nhưng HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn luôn theo dõi V.League, các đội tuyển Việt Nam thi đấu qua ti vi. Ảnh: Chính Minh

"Thấm thoát cũng đã 7 năm xa bóng đá. Trong khoảng thời gian ấy, cũng có một số đội mời nhưng tôi nghĩ mình có tuổi rồi, nghỉ ngơi thôi nhường sân chơi cho giới trẻ.

Giờ đây tôi sống vui, thanh thản, nhìn lại chuyện được-mất, thăng-trầm đã qua thấy không có gì hối tiếc.

Con cái tôi giờ đã ổn định cả. Con gái cả lập gia đình ở CH Czech, kinh tế rất vững.

Hai con trai, một người làm trong cơ quan thuộc Bộ VHTTDL, đứa út là Nguyễn Thành Công đang theo nghiệp tôi dẫn dắt Sài Gòn FC ở V.League.

Hàng ngày tôi đưa cháu nội đi học, ngày nghỉ đưa các cháu đi siêu thị chơi. Khi thì ăn sáng, cafe đàm đạo với những người bạn già đã về hưu.

Đời người, theo tôi quan trọng nhất là có tình bạn, tình yêu và ánh nắng. Được thế còn mong ước gì hơn”, HLV Nguyễn Thành Vinh tâm sự.

img

HLV Nguyễn Thành Vinh thời điểm dẫn dắt Hòa Phát Hà Nội cách đây 10 năm. Ảnh: I.T

Thời điểm cách đây 10 năm, sau “cuộc bể dâu” với việc bị bắt tạm giam do nghi dính líu tới vụ “bồi dưỡng trọng tài” sau trận CLB Đông Á –Thép Pomina gặp THS.Cần Thơ ở lượt trận cuối giải hạng Nhất 2005, ông Vinh đã “dựng lều cỏ” ở Vinh trong khoảng 3 năm trước khi tái xuất cùng Hòa Phát Hà Nội:

“Tôi ở Trại tạm giam T16 chính xác là 1 năm 17 ngày. Những ngày ở trong trại tôi chẳng căng thẳng gì vì mình có làm sai đâu mà phải đau đầu.

Tôi được quản giáo đối xứ tốt, bạn chung phòng hiểu, tôn trọng. Tôi còn có cơ duyên cứu được bạn tù có lẽ vì trầm cảm mà treo cổ tự tử, giờ đây người ta vẫn gọi điện chia sẻ luôn, con cái người ta quý tôi lắm.

Ở góc độ nào đó, thời gian ở T16  tôi còn thấy “khỏe” ra, có dịp ngồi chiêm nghiệm, ngẫm lại cuộc đời mình.

Nói thật là bóng đá những ngày đó, cả VFF, các CLB, giới cầu thủ có nhiều chuyện bi hài lắm, tôi không muốn khơi ra làm gì”, HLV Nguyễn Thành Vinh nhớ lại.

Theo dòng hồi tưởng, HLV Nguyễn Thành Vinh bảo 24 năm làm việc ở SLNA, bắt đầu năm 1980, đưa đội lên hạng A1 (tương đương V.League hiện nay) năm 1984 (SLNA trụ lại giải đấu cao nhất Việt Nam suốt 35 năm tính tới lúc này – thành tích mà cả Thể Công, Hải Phòng, Nam Định… cũng không có được) và đến năm 2004 mới chia tay đội bóng quê hương; ông chưa từng tơ vương 1 đồng riêng bỏ túi.

Trong khoảng thời gian sau SEA Games 2003, có nhiều đội bóng mời HLV Thành Vinh với những ưa đãi hậu hĩnh về cả đất đai, tiền bạc như Đà Nẵng, Hải Phòng, HAGL… nhưng ông Vinh vẫn từ chối khéo vì quá nặng tình với đội bóng quê hương:

“Tôi từng đi xin đất cho cầu thủ SLNA. Ngày đó, có cháu bảo bác cứ lấy suất đất của cháu đi. Nhưng tôi bảo tôi lấy làm gì, tôi có làm đơn xin đâu mà lấy”, HLV Thành Vinh chia sẻ.

Chính HLV Nguyễn Thành Vinh cũng là người tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ tài năng của SLNA như Quốc Vượng, Công Vinh lên đội 1 và đội U23 Việt Nam sau này.

Quốc Vượng khi nhìn lại cũng thừa nhận: “Bác Vinh là ân nhân của tôi. Nếu không có bác Vinh thì có lẽ tôi đã không có cơ hội khoác trên mình màu cờ sắc áo của Tổ quốc”.

img

Bầu Kiên đã tham khảo ý kiến HLV Nguyễn Thành Vinh trước khi quyết định chi 12 tỷ đồng tiền chuyển nhượng để có Công Vinh ở V.League 2012. Ảnh: I.T

Sau 24 năm cầm quân ở SLNA, HLV Nguyễn Thành Vinh tới Đông Á – Thép Pomina, rồi sau đó là Hòa Phát Hà Nội.

Kết thúc V.League 2011 khi bầu Long, bầu Tuấn tuyên bố bỏ bóng đá vì quá bức xúc với vấn nạn trọng tài, HLV Nguyễn Thành Vinh cũng xin nghỉ:

“Lãnh đạo Hòa Phát tốt lắm nhưng họ làm bóng đá khá cao hứng. Tôi nhớ có trận họ đi công tác ở châu Âu nghe tin đội thắng B.Bình Dương vui quá đã fax về thưởng cho 1 tỷ đồng, gấp 3 số tiền cho 1 trận thắng bình thường là 300 triệu đồng.

Khi Hòa Phát Hà Nội giải thể sáp nhập với Hà Nội ACB thi đấu V.League 2012, tôi nghĩ mình không hợp nữa và xin nghỉ.

Nhưng rồi với sự thuyết phục khéo léo của bầu Kiên tôi đã ở lại”, HLV Thành Vinh chia sẻ.

Nhớ về những kỷ niệm với bầu Kiên, HLV cho rằng đó là một ông bầu rất tốt tính, quyết đoán, nói 1 là 1, 2 là 2 nhưng khi cần cũng cho thấy tài đàm phán tuyệt vời:

“Thời điểm ấy, anh Tuấn của Hòa Phát Hà Nội gọi điện cho anh Kiên nói về việc tôi xin nghỉ.

Sau đó, anh Kiên gọi tôi hẹn lúc 17 giờ chiều ở khách sạn Hilton. Trong cuộc gặp đó, anh Kiên không đề cập gì đến việc xin nghỉ của tôi mà chỉ nói tôi giúp anh ý cái này cái  kia.

Nếu phần nào khó quá, anh Kiên sẽ có người hỗ trợ.

Kết thúc cuộc gặp hôm đó, anh Kiên có hỏi tôi: “Thế anh có thích Công Vinh” không? Tôi bảo có chứ, Công Vinh là một trung phong đẳng cấp, có lối chơi, tư duy hiện đại”.

Như vậy là thời trẻ, khi khởi đầu sự nghiệp Công Vinh được HLV Nguyễn Thành Vinh tạo cho bước đà lên đội tuyển.

Và sau đó, khi Vinh đã thành danh, trong chừng mực nhất định, chính HLV Thành Vinh là người đã thúc đẩy, góp phần giúp CV9 có được bản hợp đồng với số tiền chuyển nhượng “cực khủng” khoảng 12 tỷ đồng, hội ngộ với bác Vinh và bầu Kiên ở CLB bóng đá Hà Nội thi đấu V.League 2012.

Thông tin hậu trường cho hay, ngày đó nếu ở lại Hà Nội T&T, CV9 chỉ có khoảng 4,5 tỷ đồng cho 3 năm. Đến với bầu Kiên – một người quá mê bóng đá, Vinh nhận số tiền gấp gần 3 lần (?!).

“Với lứa trẻ SLNA mà tôi từng làm việc cùng, Văn Quyến, Quốc Vượng là những cầu thủ tài năng.

Với Văn Quyến, đó là cầu thủ có năng khiếu bẩm sinh. Văn Quyến lười tập nhưng luôn thể hiện được phẩm chất đặc biệt khi ra sân.

Quốc Vượng là một người có tính cách “Nghệ” đặc trưng, rất thẳng thắn, bộc trực và quyết liệt.

Cả 2 cháu đều đã có những quyết định sai lầm, đã trả giá và giờ đã ổn, tôi thấy rất mừng.

Ngẫm lại thì cuộc sống không cho ai hết và cũng không lấy hết của ai cái gì. Ở tuổi này, tôi thấy mình sống có hậu, thế là được rồi!”, HLV Nguyễn Thành Vinh khép lại câu chuyện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem