HLV Park Hang-seo dự khán trong ngày đội đầu bảng V.League gây thất vọng

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 15/06/2019 21:41 PM (GMT+7)
Tối nay, HLV trưởng ĐT Việt Nam Park Hang-seo đã dự khán trận đấu giữa chủ nhà TP.HCM và Thanh Hóa trên sân Thống Nhất. Đáng tiếc là trong ngày ông thầy người Hàn Quốc đi tuyển quân, các cầu thủ đội bóng vô địch lượt đi V.League 2019 lại không thể hiện được gì nhiều.
Bình luận 0

Trước khi bước vào trận đấu lúc 19 giờ tối nay ở vòng 13 V.League 2019, TP.HCM đã chắc chắn vô địch lượt đi V.League 2019.

Vấn đề đặt ra là các học trò HLV người Hàn Quốc Chung Hae-seong có thể đá bại đội khách Thanh Hóa để nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Hà Nội FC hay không mà thôi.

img

HLV Park Hang-seo dự khán trận TP.HCM hòa đội khách Thanh Hóa 0-0 ở vòng 13 V.League 2019 tối nay. Ảnh: I.T

Một chi tiết đáng lưu ý nữa là trong đợt tập trung thi đấu King's Cup 2019, HLV Park Hang-seo đã không triệu tập bất kỳ cầu thủ TP.HCM nào lên đội tuyển.

Điều này đã được dư luận đặt câu hỏi bởi dù gì TP.HCM cũng đang chơi rất tốt ở V.League. Tiền vệ "nhạc trưởng" Đỗ Văn Thuận của TP.HCM thậm chí còn được Tuấn Anh (HAGL) đánh giá rất cao ở vòng tròn giữa sân.

img

Văn Thuận (trái) từng được HLV Park Hang-seo gọi lên ĐT Việt Nam thời điểm cuối năm 2017 nhưng không ghi được dấu ấn. Ảnh: I.T

Mọi thứ còn khó hiểu hơn khi HLV Chung Hae-song là HLV Park Hang-seo là những người đồng hương rất hiểu nhau và từng cùng làm trợ lý số 1 và 2 cho HLV người Hà Lan Guus Hiddink dẫn dắt Hàn Quốc lọt vào tốp 4 World Cup 2002.

Chẳng lẽ HLV Chung Hae-song lại không có những tư vấn cần thiết cho người bạn của mình sao?

Thực tế, rất nhiều CĐV TP.HCM mong Văn Thuận sẽ có 1 trận đấu hay trong ngày HLV Park Hang-seo dự khán. Nhưng trước hàng tiền vệ không có gì là mạnh của Thanh Hóa, Văn Thuận cũng không cho thấy được những pha xử lý tinh tế.

Phút 75, Văn Thuận đã được HLV Chung Hae-seong thay ra sân nhường chỗ cho Thanh Bình.

Một cầu thủ khác cũng từng được HLV Park Hang-seo trao cơ hội ở đội U23 là hậu vệ cánh Ngô Tùng Quốc tối nay cũng chỉ chơi tròn vai.

img

Nếu may mắn hơn, Rimario đã có thể ghi bàn giúp Thanh Hóa đá bại chủ nhà TP.HCM tối nay. Ảnh: I.T

Tiền vệ Hoàng Thịnh - người từng rất được trọng dụng dưới thời HLV Toshiya Miura và Nguyễn Hữu Thắng cũng không ghi được điểm cộng trong mắt HLV Park Hang-seo.

Trong thế trận giằng co, nếu như may mắn hơn Thanh Hóa đáng ra mới là đội có được bàn thắng sau pha càn lướt mạnh mẽ và dứt điểm đưa bóng đi trúng cột dọc của chân sút ngoại Rimario phút 61.

Một sự "an ủi" nho nhỏ cho HLV Park Hang-seo trong ngày dự khán trên sân Thống Nhất là tiền vệ cánh Trọng Hùng (Thanh Hóa - người đã được gọi lên khoác áo U23 Việt Nam trong trận giao hữu thắng U23 Myamar 2-0 mới đây) vẫn cho thấy được khả năng của mình và chơi khá nổi bật.

Hòa chung cuộc 0-0, TP.HCM (27 điểm/13 trận) vô địch lượt đi V.League 2019, hơn Hà Nội FC 2 điểm. Còn Thanh Hóa (18 điểm) đứng trong nhóm giữa bảng tổng sắp.

Ở trận đấu diễn ra lúc 17 giờ chiều nay, DNH.Nam Định đã thắng đội khách SHB.Đà Nẵng 2-1. Văn Trường là người ghi bàn đưa đội bóng thành Nam vượt lên dẫn trước phút 40, trước khi Đỗ Merlo gỡ hòa cho SHB.Đà Nẵng phút 50.

Phút bù giờ, Patiyo tận dụng sai lầm ngớ ngẩn của hậu vệ đội khách ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc cho DNH.Nam Định.

Với 15 điểm, DNH.Nam Định đã tạm vươn lên xếp thứ 10.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem