HLV Park Hang-seo với chất “dị” sau vẻ ngoài thật như đếm!

Chính Minh Thứ sáu, ngày 22/12/2017 12:30 PM (GMT+7)
Gặp HLV Park Hang-seo lần đầu, nhiều người sẽ có chung cảm giác về một “Mr ngủ gật” – nickname vui mà truyền thông Hàn Quốc từng đặt cho ông. Nhưng thực chất, ông là một người thầy rất khó đoán…
Bình luận 0

Ngày 11.1 tới, U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân bảng D gặp U23 Hàn Quốc tại vòng chung kết giải vô địch U23 châu Á 2018 gặp U23 Hàn Quốc. Nghĩa là chỉ còn hơn 20 ngày nữa, HLV Park Hang-seo sẽ cùng các học trò bắt đầu chinh phục mục tiêu quan trọng đầu tiên trong bản hợp đồng 2 năm mà ông đã ký với VFF hôm 11.10.2017.

img

Sẽ rất nhầm lẫn nếu nhìn vẻ bề ngoài của HLV Park Hang-seo mà đánh giá năng lực chuyên môn của ông. Ảnh: Zing.

Theo lẽ thường, ở trận giao hữu với Ulsan Hyundai FC tối 21.12, ông thầy người Hàn Quốc sẽ đưa ra đội hình ưng ý nhất với sơ đồ 3-4-3 (khi tấn công) và dễ dàng chuyển đổi thành 5-4-1 (khi phòng ngự) với những cái tên quen thuộc.

Vậy nhưng, đội hình xuất phát lại là sơ đồ 4 hậu vệ, trong đó có những cái tên ít (hoặc chưa) được thi đấu ở M-150 Cup: trung vệ Văn Khánh, Đức Huy (được bố trí đá hậu vệ phải), Hồng Duy (đá tiền vệ trái), Thái Quý đá hậu công gần mũi nhọn Công Phượng.

Không có gì ngạc nhiên khi hệ thống này “đổ”, các cầu thủ không tìm được mối liên lạc cần thiết với nhau. Bộ đôi tiền vệ Xuân Trường – Tiến Dụng “thua toàn phần” trong tranh chấp và không thể cầm bóng ở khu vực giữa sân như chính lời thừa nhận của HLV Park Hang-seo.

img

Văn Toàn (số 19) mới vào sân trong hiệp 2 đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho U23 Việt Nam trước Ulsan Hyundai. Ảnh: I.T

Trong thế trận ấy, U23 Việt Nam thua 2 bàn trong hiệp 1 là… còn ít và HLV Park Hang-seo cũng chẳng vì thế mà “giật mình”. Hiệp 1 đã cho ông lời giải về sơ đồ 4 hậu vệ, ít nhất là không phù hợp với U23 Việt Nam và cũng với chính triết lý bóng đá của ông ở thời điểm này.

Gần như chắc chắn U23 Việt Nam sẽ tới vòng chung kết U23 châu Á với sơ đồ 3-4-3 quen thuộc mà thực chất ở nhiều thời điểm sẽ là 5-4-1 khi đá phòng ngự trước những đối thủ được đánh giá mạnh hơn về cả thể hình, thể lực lẫn khả năng chuyên môn như U23 Hàn Quốc, Australia, Syria.

Theo quan sát của Dân Việt, hiệp 2 gặp Ulsan Hyundai là khoảng thời gian các vị trí trên sân của U23 Việt Nam chơi tự tin, cự ly đội hình hợp lý, vận hành, chuyển đổi trạng thái khá uyển chuyển giữa 3-4-3 sang 5-4-1. Nó khác hẳn sự rắc rối, đôi khi “giẫm chân” nhau khi đá 4 hậu vệ trong hiệp 1.

img

Đức Chinh vào sân thay Công Phượng trong hiệp 2 đã lập công gỡ hòa 2-2, trước khi U23 Việt Nam chịu thua chung cuộc 2-3 trước Ulsan Hyundai ở những phút bù giờ. Ảnh: I.T

Chính HLV Kim Do Hoon (Ulsan Hyundai) đã phải khẳng định cảm thấy bất ngờ và các cầu thủ của ông thấy mệt trước cách chơi của U23 Việt Nam trong nửa sau của trận đấu.

Và chắc chắn những khán giả nào thiếu kiên nhẫn, rời sân Hàng Đẫy hoặc tắt ti vi sau hiệp 1 đều phải hối hận khi màn thể hiện trong hiệp 2 của các học trò HLV Park Hang-seo là hoàn toàn khác, đầy sinh khí, máu lửa, thay vì lơ mơ, “buồn ngủ”.

Rõ ràng đã có những sự sắp xếp và tính toán những liệu pháp “gây sốc” cho đối thủ tại vòng chung kết U23 châu Á của HLV Park Hang-seo. Sẽ không phải là một U23 Việt Nam lúc nào cũng đều đều, rộn ràng khi xuất trận rồi sau đó… xìu dần đều vào những phút cuối.

Sẽ là một U23 Việt Nam khó lường hơn, lúc chậm có vẻ uể oải, bế tắc, rồi bất chợt nhanh nhẹn, mạnh mẽ, khoáng đạt trong tấn cống với một vài sự thay đổi người. Cũng giống như bề ngoài có vẻ hơi “tồ tồ” của HLV Park Hang-seo trong phòng họp báo – Nó khác hoàn toàn với sự phấn khích, đầy nhiệt huyết của ông trên băng ghế huấn luyện, khi  cùng các học trò ăn mừng bàn thắng!

Với HLV Park Hang-seo, có lẽ các đối thủ như U23 Hàn Quốc, Australia, Syria càng coi nhẹ U23 Việt Nam thì càng… tốt! Đó sẽ là cơ hội để chúng ta khiến họ phải ngỡ ngàng khi trận đấu kết thúc!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem