HLV Park Hang-seo xem Quang Hải, Văn Quyết, Anh Đức thi nhau "nhả đạn"

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 03/08/2019 21:03 PM (GMT+7)
Tối nay, Hà Nội FC đã thắng sát nút B.Bình Dương 2-1 ở vòng 19 V.League 2019. Người ghi bàn mang về 3 điểm giúp đội bóng Thủ đô tạm thời soán ngôi đầu bảng của TP.HCM là Quang Hải và Văn Quyết.
Bình luận 0

Trong vòng ít ngày, Hà Nội FC và B.Bình Dương liên tiếp "đụng" nhau. Hôm 31/7 vừa qua, Hà Nội FC đã thắng đội bóng đất Thủ Dầu Một 1-0 ở trận chung kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á.

Đó là cuộc đọ sức mà HLV Nguyễn Thanh Sơn cho rằng các học trò của mình đã không thể thực hiện được lối chơi phòng ngự-phản công sở trường. Trời mưa khiến B.Bình Dương phải chơi bóng dài quá nhiều, bỏ qua tuyến tiền vệ và thất bại.

img

HLV Park Hang-seo có mặt trên khán đài sân Hàng Đẫy dự khán cuộc đọ sức ở vòng 19 V.League 2019 giữa Hà Nội FC và B.Bình Dương tối nay. 

Tới tối nay khi gặp lại nhau ở V.League trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội lại mưa. HLV ĐT Việt Nam Park Hang-seo cùng trợ lý Lee Young-jin có mặt trên khán đài dự khán và B.Bình Dương lại trắng tay.

Thực tế, B.Bình Dương đã chủ động nhập cuộc với lối chơi áp sát khá nhanh, chủ động đẩy cao đội hình tấn công để gây bất ngờ cho đối thủ, thay vì chọn phương án an toàn bên phần sân nhà.

Phút thứ 4, Anh Đức có cơ hội thoát xuống xâm nhập vòng cấm nhưng ở góc sút khá hẹp anh đã không thể thắng được thủ môn Văn Công trong pha đối mặt.

img

B.Bình Dương nhập cuộc với lối đá áp sát khá quyết liệt trước chủ nhà Hà Nội FC.

Khoảng thời gian sau đó, Hà Nội FC lấy lại thế trận và hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Sau những cơ hội bị bỏ lỡ của Văn Quyết, Quang Hải, phút thứ 9, các CĐV Thủ đô đã được "nhận quà".

Đó là tình huống thủ môn Đức Cường phát bóng trượt rất... khó hiểu trúng người chân sút Omar. Bóng lập tức được Omar chuyền ngang cho Quang Hải đệm bóng vào lưới trống ghi 1 trong những bàn thắng có lẽ là dễ nhất trong sự nghiệp của anh tính tới lúc này.

Ưu thế có bàn dẫn trước càng giúp Hà Nội FC tự tin trong cách triển khai lối chơi quen thuộc.

img

Quang Hải và Văn Quyết lần lượt "xé lưới" B.Bình Dương ngay trong hiệp 1. 

Phút 32, Hà Nội FC thực hiện pha phản công hoàn hảo. Moses xử lý bóng mạnh mẽ bên phần sân nhà và chuyền chính xác cho Omar ở tuyến trên. Bóng sau đó được Omar chuyển cho Văn Quyết xử lý tinh tế loại bỏ hậu vệ Thanh Thảo (số 3 - B.Bình Dương) trước khi dứt điểm gia tăng cách biệt.

Sau giờ nghỉ, HLV Nguyễn Thanh Sơn đưa ra 2 sự thay đổi người nhằm tăng cường sức mạnh tấn công cho B.Bình Dương: tiền đạo Tiến Linh vào thay Sỹ Giáp, tiền vệ "nhạc trưởng" Tấn Tài thế chỗ Đinh Hoàng Max.

Phút 47, Tấn Tài đá phạt hiểm hóc bên cánh trái tạo điều kiện cho Anh Đức chạy cắt mặt dứt điểm nhanh trong vòng cấm nhưng bóng lại đi chệch cột dọc đáng tiếc.

5 phút sau, Hà Nội FC có pha đáp trả khi Quang Hải đi bóng kỹ thuật bên cánh trái trước khi chuyền "dọn cỗ" cho Ngân Văn Đại bay người đánh đầu đưa bóng tìm trúng cột dọc.

Phút 62, lại là Ngân Văn Ngại có cơ hội đánh đầu cận thành từ đường tạt bóng của Hùng Dũng bên cánh trái nhưng bóng một lần nữa lại tìm đến điểm nối giữa cột dọc và xà ngang trong sự nuối tiếc của các CĐV Thủ đô.

Không chịu thua bạc nhược trong ngày HLV Park Hang-seo dự khán, B.Bình Dương nỗ lực gia tăng sức ép tìm kiếm cơ hội.

img

Không chịu kém cạnh "đàn em" Quang Hải, "lão tướng" Anh Đức đã ghi bàn danh dự cho B.Bình Dương trong trận đấu với Hà Nội FC tối nay. Ảnh: I.T

Phút 72, Anh Đức thực hiện pha đá phạt đưa bóng chạm hàng rào Hà Nội FC làm bó tay thủ môn Văn Công rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Khoảng 20 phút cuối trận chứng kiến những pha "ăn miếng trả miếng" ở cả 2 phần sân. Trong khi B.Bình Dương cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ hòa thì Hà Nội FC cũng đáp trả sòng phẳng, tấn công mạnh mẽ thay vì chọn phương án đá chùng xuống để bảo toàn tỷ số.

Tình huống đáng chú ý cuối cùng xuất hiện ở bù giờ gắn với nỗ lực sút bóng ngoài vòng cấm của Anh Đức nhưng bất thành.

Thắng trận chung cuộc 2-1, Hà Nội FC (37 điểm/19 trận) tạm soán ngôi đầu của TP.HCM (35 điểm/18 trận). 

Ở 2 trận đấu diễn ra trước đó lúc 17 giờ chiều nay, trong khi Quảng Nam thắng đậm đội khách Thanh Hóa (phải chơi thiếu người từ phút 30 do ngoại binh Rimario nhận thẻ đỏ vì lỗi đánh nguội Anh Hùng) 3-0 nhờ các pha lập công của Hoàng Vũ Samson (phút 74), Thanh Trung (84'), Huy Hùng (90'+3); thì Hải Phòng đã thua ngược đau đớn 1-2 trước Sài Gòn FC.

Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng có bàn dẫn trước cuối hiệp 1 do công ngoại binh Jermie Lynch, nhưng sang đầu hiệp 2, Sài Gòn FC đã tìm được bàn gỡ của Pedro Paulo.

Phút 90+3, vào thời điểm tưởng như 2 đội phải chấp nhận chia điểm thì một vũng nước trên sân đã cản đường chuyền về bất cẩn của Hữu Phúc (số 6 - Hải Phòng).

Sài Gòn FC có cơ hội phản công và ngoại binh Geovane đã dứt điểm tinh tế ấn định chiến thắng 2-1 cho Sài Gòn FC.

Trận thua Sài Gòn FC đã khiến Hải Phòng (22 điểm) rơi xuống vị trí áp chót trên bảng tổng sắp, cùng bằng điểm với HAGL (22 điểm/18 trận), Quảng Nam, và hơn đội cuối bảng S.Khánh Hòa (14 điểm/18 trận) 8 điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem