Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong trận tiếp Hải Phòng tối nay (16/1), Viettel tiếp tục không có sự phục vụ của bộ đôi trung vệ trụ cột Quế Ngọc Hải - Bùi Tiến Dũng vì chấn thương và bận việc riêng.
Hàng thủ Viettel trở nên mong manh trước sức công phá của bộ đôi tiền đạo ngoại Fagan - Lynch bên phía đội khách và chấp nhận thua chung cuộc 0-1.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng nói: "Tôi bất đắc dĩ phải sử dụng bộ đôi trung vệ Luiz và Đức Chiến.
Luiz thiếu tốc độ. Trước trận đấu, tôi đã nhắc nhở cậu ta là tiền đạo Hải Phòng cực nhanh nhưng Luiz vẫn không thể kiểm soát được vấn đề và mắc sai lầm.
Còn Đức Chiến vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nhưng tôi vẫn phải sử dụng".
HLV Trương Việt Hoàng cho rằng, bộ đôi Quế Ngọc Hải - Bùi Tiến Dũng ngoài năng lực chuyên môn, còn có tố chất thủ lĩnh, chỉ huy các đồng đội thi đấu ở những thời điểm khó khăn:
"Hôm nay chúng tôi không có người chỉ huy toàn đội thi đấu. Viettel cứ lẳng lặng đá, không ai nhắc nhở, động viên ai cả", HLV Trương Việt Hoàng thừa nhận.
Nhìn nhận chung về trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng khẳng định toàn đội Viettel đã không thể hiện được phong độ tốt do gặp vấn đề về tâm lý:
"Chúng tôi bước vào V.League 2021 với tư thế đương kim vô địch nên các cầu thủ đã có phần nặng nề, căng cứng.
Thời gian tới, tôi sẽ phải dành nhiều thời gian giải quyết vấn đề tâm lý, giúp các học trò cởi bỏ gánh nặng này", HLV Trương Việt Hoàng nói.
Trước câu hỏi về phong độ của ngoại binh người Brazil Pedro, HLV Trương Việt Hoàng trả lời: "Cậu ta cần thêm thời gian để tìm được tiếng nói chung với toàn đội.
Trong quá trình chuẩn bị trước mùa giải, Viettel thiếu nhiều trụ cột tập trung đội U22 và ĐT Việt Nam nên Pedro cũng thiếu cơ hội hòa nhập, sớm tìm tiếng nói chung".
Chốt lại, HLV Trương Việt Hoàng nhấn mạnh: "Ngay từ vòng đấu đầu tiên, V.League 2021 đã cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt.
Đương kim á quân Hà Nội và đương kim vô địch Viettel đều thua. Các đội đều có sự chuẩn bị, đầu tư rất tốt và tôi nghĩ đội nào cũng muốn sớm hoàn thành mục tiêu lọt vào tốp 6 khi giai đoạn 1 khép lại.
Thể thức thi đấu rất khốc liệt. Nếu bị rơi xuống tốp 8 đua trụ hạng thì cũng không biết điều gì sẽ xảy ra".
Trong trận đấu tối nay (16/1) trên sân Hàng Đẫy, đương kim vô địch V.League Viettel đã không thể hiện được sự chắc chắn nơi hàng thủ khi thiếu vắng bộ đôi trung vệ trụ cột Quế Ngọc Hải – Bùi Tiến Dũng vì chấn thương.
Bộ đôi tiền đạo ngoại Diego Fagan – Jermie Lynch của đội khách Hải Phòng thỏa sức tung hoành và tỏ rõ sự nguy hiểm trong từng tình huống đột phá, dứt điểm.
Điều gì phải đến cũng đã đến ở phút 16. Sau sai lầm của trung vệ người Brazil Luiz, Fagan có cơ hội thoát xuống cứa bóng hiểm hóc.
Thủ môn Nguyên Mạnh chỉ có thể cản phá cú sút của Fagan và đành bất lực nhìn Phú Nguyên (số 22) đệm bóng vào lưới trống ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng đất từ đất Cảng.
Khoảng thời gian sau đó, Viettel vẫn bế tắc, trong khi Hải Phòng vẫn cho thấy sự sắc sảo trong những pha lên bóng phản công nhanh.
Thực tế, nếu Nguyên Mạnh không chơi xuất sắc thì có lẽ Viettel đã phải nhận nhiều hơn 1 bàn thua sau 45 phút đầu tiên.
Sau giờ nghỉ, HLV Trương Việt Hoàng liên tiếp đưa ra những sự thay đổi nhằm tăng cường sức trẻ cho Viettel Luiz, Trọng Đại, Trọng Hoàng, Ngọc Sơn lần lượt rời sân nhường chỗ cho Thanh Bình, Hữu Thắng, Vũ Minh Tuấn, Hoàng Minh.
Mọi đường bóng triển khai tấn công của Viettel sau đó đều qua chân Hoàng Đức và đã có những cơ hội ngon ăn được tạo ra.
Nhưng trong một ngày bộ đôi tấn công người Brazil Pedro-Caique không đáp ứng được kỳ vọng, Viettel đành chấp nhận thua cuộc 0-1.