HLV U22 Campuchia mạnh miệng tuyên bố “gieo sầu” cho U22 Việt Nam

Tuệ Minh - Gia Tưởng Thứ sáu, ngày 06/12/2019 15:10 PM (GMT+7)
Trong cuộc họp báo trước trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30, HLV người Argentina Felix Dalmas của U22 Campuchia khẳng định U22 Việt Nam đang chịu nhiều áp lực cho mục tiêu giành HCV. Đó cũng chính là lợi thế của U22 Campuchia và HLV Felix Dalmas sẽ quyết cùng các học trò tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình.
Bình luận 0

Việc đánh bại U22 Malaysia để ghi tên mình vào bán kết SEA Games 30 là mốc son lịch sử của bóng đá Campuchia.

Đó cũng là lý do mà HLV Felix Dalmas tỏ ra rất thoải mái, thường xuyên cười rất tươi trong cuộc họp báo chiều nay.

img

HLV Felix Dalmas của U22 Campuchia tự tin có thể mang tới nỗi buồn cho U22 Việt Nam trong trận bán kết tối 7/12. 

HLV U22 Campuchia bày tỏ: “U22 Việt Nam là một đội bóng mạnh. Nhưng chúng tôi cũng đã có thêm nhiều niềm tin, sự hứng khởi sau khi giành vé vào bán kết.

Hiện tại các cầu thủ của chúng tôi đều cảm thấy tràn đầy năng lượng và hứng khởi, chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu với U22 Việt Nam”.

Theo HLV U22 Campuchia, ông sẽ cố gắng truyền cảm hứng chơi bóng đậm chất nghệ sĩ của quê hương mình vào các học trò:

“Chúng tôi cần thật thoải mái tiếp cận trận đấu. Sự thoải mái chính là sức mạnh của U22 Campuchia trong trận bán kết.

Chúng tôi có lối chơi của mình và không thể tiết lộ sẽ đá ra sao. Tôi biết U22 Việt Nam đang chịu nhiều áp lực hướng tới mục tiêu giành HCV. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chơi tốt trong trận bán kết tối mai”.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc ông nghĩ sau khi U22 Việt Nam thiếu vắng đội trưởng Quang Hải vì chấn thương? HLV Felix Dalmas tỏ ra bình thản đáp:

“Tôi biết thông tin này. Quang Hải là một cầu thủ giỏi và tôi chúc cậu ta mau bình phục”.

Theo dòng chia sẻ, HLV Felix Dalmas bộc bạch: “U22 Việt Nam là một đội bóng mạnh có nhiều cầu thủ chất lượng, đồng đều, gắn kết.

Nhưng U22 Campuchia cũng có mục tiêu của mình và chúng tôi sẽ không dễ dàng dừng lại tại đây. Bóng đá mang lại nguồn cảm hứng lớn lao cho người dân Campuchia, cho bản thân mỗi cầu thủ và người thân của họ.

Tất cả đều cảm thấy rất hạnh phúc và chúng tôi muốn cảm hứng này sẽ tiếp tục. Chúng ta hãy chờ trận đấu tối mai và tôi hy vọng khán giả sẽ được chứng kiến những phút thi đấu thú vị”.

Chốt lại, HLV Felix Dalmas nhấn mạnh: “Trong bóng đá mọi việc đều có thể xảy ra. Không ai tin U22 Campuchia có mặt ở bán kết SEA Games 30 nhưng giờ chúng tôi đã ở đây.

U22 Việt Nam cũng vậy, các bạn đã thua trước 2 bàn nhưng đã gỡ hòa 2-2 trước U22 Thái Lan và đi tiếp. Chúng tôi tin mình có thể mang tới nỗi buồn cho U22 Việt Nam vào tối mai”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem