HLV U22 Indonesia "móc máy" HLV Park Hang-seo trước trận chung kết SEA Games 30

Chính Minh - Gia Tưởng Thứ hai, ngày 09/12/2019 11:40 AM (GMT+7)
19 giờ tối mai (giờ Việt Nam), U22 Việt Nam sẽ đối đầu U22 Indonesia trong trận tranh HCV môn bóng đá nam SEA Games 30. Phát biểu trước cuộc đọ sức này, HLV Indra Sjafri của đội bóng xứ vạn đảo bày tỏ quyết tâm đồng thời "móc máy" nói về chuyện HLV Park Hang-seo phải nhận thẻ vàng.
Bình luận 0

Ở vòng bảng, U22 Indonesia và U22 Việt Nam đã gặp nhau và U22 Indonesia chấp nhận thua ngược cay đắng 1-2. Phía trước, các học trò HLV Indra Sjafri đang rất muốn "trả nợ" khi tái ngộ nhau trong trận chung kết.

img

HLV Indra Sjafri khẳng định U22 Indonesia sẽ chơi tốt hơn trước U22 Việt Nam trong trận chung kết. 

Bước vào phòng họp báo trước trận đấu với nụ cười rất thoải mái, HLV Indra Sjafri nói: "Nhìn không khí trong phòng họp báo hôm nay tôi thấy rất vui. Điều đó nói lên sự phát triển của bóng đá khu vực và trận chung kết SEA Games 30 giữa U22 Indonesia và U22 Việt Nam được chờ đợi tới mức nào".

Theo HLV Indra Sjafri, U22 Indonesia sẽ cố gắng  cùng U22 Việt Nam cống hiến một trận đấu đẹp mắt, đóng góp vào sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á.

"Trận chung kết SEA Games 30 đang được hàng trăm triệu người dân Indonesia và Việt Nam chờ đợi. Tôi tin đó sẽ là một trận đấu thú vị.

Nhưng bóng đá không chỉ có chuyện thắng-thua. Tôi hy vọng trận đấu này còn có ý nghĩa giao lưu, tăng tình đoàn kết giữa 2 nền bóng đá, 2 quốc gia", HLV Indra Sjafri bày tỏ.

Nhìn lại hành trình đi tới trận chung kết, HLV Indra Sjafri thể hiện quyết tâm đồng thời "móc máy" HLV Park Hang-seo: "Sau trận thua U22 Việt Nam 1-2 ở vòng bảng, tôi đã nói muốn gặp lại thầy trò HLV Park Hang-seo trong trận chung kết và điều đó đã trở thành hiện thực.

Thực tế, ở vòng bảng, U22 Indonesia và U22 Việt Nam có cùng số bàn thắng (17 bàn). Sự khác biệt là ban huấn luyện U22 Việt Nam phải nhận 2 thẻ vàng (trợ lý Lee Young-jin trận hòa U22 Thái Lan 2-2 và HLV Park Hang-seo trận bán kết thắng U22 Campuchia 4-0 - PV), còn chúng tôi thì không.

Tôi mong tối mai, U22 Indonesia sẽ giành được chiến thắng".

Để vượt qua U22 Việt Nam trong trận chung kết, HLV Indra Sjafri cho rằng U22 Indonesia cần một chút may mắn đồng hành:

"Các bạn thấy đấy, chúng tôi hay tập luyện vào buổi sáng. Người Indonesia có 1 câu thành ngữ đại ý là muốn thành công thì phải dậy sớm. Chúng tôi không muốn may mắn bị qua đi.

Chúng tôi đã chờ đợi gần 30 năm (lần cuối Indoensia vô địch SEA Games là năm 1991 - PV) và đang tràn đầy tự tin để tìm lại tấm HCV SEA Games 30.

Đã lâu tôi chưa về thăm cha mẹ mình. Nếu giành HCV SEA Games 30, tôi sẽ giành tấm HCV này cho cha mẹ" mình", HLV Indra Sjafri chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem