Chưa đấu U22 Myanmar, HLV U22 Indonesia đã gửi "chiến thư" tới U22 Việt Nam

Khánh Gia - Hữu Tuấn Thứ bảy, ngày 07/12/2019 14:10 PM (GMT+7)
HLV Indra Sjafri của ĐT U22 Indonesia cho rằng, đội bóng của ông mạnh nhất giải và bản thân ông rất khao khát được gặp U22 Việt Nam trong trận chung kết để trả món nợ thua ở vòng bảng.
Bình luận 0

Tại môn bóng đá nam SEA Games 30, ĐT U22 Indonesia đã chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc. Từ chỗ là ẩn số, U22 Indonesia đã giành rất nhiều chiến thắng ấn tượng, trong đó có màn trình diễn xuất sắc trận ra quân để đánh bại U22 Thái Lan.

Sau 5 trận đấu, U22 Indonesia đã giành 4 chiến thắng, ghi tới 16 bàn và giữ sạch lưới 4/5 trận. Trận duy nhất các học trò của HLV Indra Sjafri chơi không thành công chính là thất bại 1-2 trước U22 Việt Nam.

img

U22 Indonesia đã thua U22 Việt Nam ở vòng bảng dù chơi rất nỗ lực

Ở trận đấu ấy, U22 Indonesia đã khởi đầu rất tốt. Họ có lối chơi mạnh mẽ, giàu tốc độ và khả năng áp sát cực nhanh. Đội bóng của HLV Park Hang-seo đã bị dẫn trước và nhờ sự bùng nổ trong hiệp hai với các bàn thắng đẹp mắt của Thành Chung và Hoàng Đức, U22 Việt Nam mới ngược dòng nghẹt thở để giành chiến thắng.

Trước trận bán kết gặp U22 Myanmar, HLV Sjafri cho biết: "Chúng tôi xứng đáng đi tiếp sau nỗ lực giành ngôi nhì bảng. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu với Myanmar. Chúng tôi hiểu rất rõ Myanmar bởi đã gặp họ nhiều ở các giải trước đây.

Tất nhiên, tôi đã phân tích thêm video để nắm rõ hơn. Nhưng, điều quan trọng nhất lúc này là các cầu thủ cần hồi phục thể lực, vì họ đã cày ải quá nhiều những ngày qua".

Tự tin giành chiến thắng trước U22 Myanmar, HLV Sjafri đã đưa ra lời thách đấu với U22 Việt Nam: "Sau trận thua U22 Việt Nam ở vòng bảng, tôi có lời hẹn gặp lại đối thủ này ở chung kết. Giờ tôi tin chắc điều đó sẽ xảy ra. U22 Indonesia là ứng viên số một cho tấm HC vàng SEA Games năm nay".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem