HLV U23 Đông Timor gửi “chiến thư” tới U23 Việt Nam

Tùng Lâm (theo Timor Post) Thứ ba, ngày 02/06/2015 10:34 AM (GMT+7)
Lần lượt chỉ thua tối thiểu trước U23 Malaysia và U23 Thái Lan, HLV Fabio da Silva cũng cảm thấy bất ngờ về những gì các học trò thể hiện. Ông tin rằng, U23 Đông Timor có thể giành chiến thắng trước U23 Brunei, U23 Lào và thậm chí cả U23 Việt Nam.
Bình luận 0

Trước khi môn bóng đá nam SEA Games 28 khởi tranh, U23 Đông Timor chứ không phải U23 Brunie hay U23 Lào mới là đội bị đánh giá thấp nhất bảng B.

Thế nhưng qua 2 trận, đội bóng do HLV Fabio da Silva dẫn dắt đã mang tới cho người hâm mộ bóng đá ở khu vực Đông Nam Á khá nhiều bất ngờ thú vị. Trước 2 đội cực mạnh, một là á quân và một ĐKVĐ của giải, họ đều không run sợ, chơi bóng với nhiệt huyết cao nhất và chỉ thua tối thiểu 1-0.

img

U23 Đông Timor đã sẵn sàng tạo bất ngờ trước U23 Việt Nam.

Trước U23 Malaysia, có nhiều thời điểm U23 Đông Timor dồn ép đối thủ, đặc biệt là trong hiệp 2. Ở trận ấy, nếu như thủ thành Mohd Farhan của đội bóng áo vàng không chơi xuất sắc, có lẽ tỷ số 1-0 khó được duy trì. Đến trận đấu với U23 Thái Lan, U23 Đông Timor đứng vững tới phút 44 của hiệp 1 trước khi bị thủng lưới từ tình huống mà đối thủ phản công chớp nhoáng. Trong hiệp 2, họ tiếp tục khiến nhà ĐKVĐ phải mướt mồ hồi bằng lối chơi giàu thể lực.

Chia sẻ với báo giới về màn trình diễn của các học trò trong 2 trận vừa qua, HLV Fabio da Silva thừa nhận, ông cũng có phần bất ngờ. “Tôi cũng thấy bất ngờ khi đội bóng của mình chơi mỗi ngày mỗi khác. Nếu như may mắn, có lẽ chúng tôi đã có điểm trước U23 Malaysia và U23 Thái Lan. U23 Thái Lan rõ ràng là một đội bóng mạnh, có đẳng cấp, nhưng các cầu thủ của tôi đã không run sợ và điều đó khiến tôi rất hài lòng”, nhà cầm quân người Brazil phát biểu.

Từ bất ngờ với sự tiến bộ của các học trò, HLV Fabio da Silva cũng tự tin hướng tới những chiến thắng ở các trận tiếp theo. Ông tin rằng U23 Đông Timor có thể tạo lên bất ngờ trước U23 Brunei, U23 Lào và thậm chí cả U23 Việt Nam. “Tôi nghĩ U23 Brunei và U23 Lào chỉ ngang ngửa chúng tôi. Chỉ có U23 Việt Nam là nhỉnh hơn, nhưng với những gì đã thể hiện, chúng tôi tự tin có thể thu về những kết quả tốt nhất”, cựu danh thủ Flamengo nói thêm.

Trong tay HLV Fabio da Silva, ngoài dàn cầu thủ rất mạnh về thể lực, chơi bóng không ngại va chạm và đầy máu lửa, còn có một loạt những cá nhân hiện tu nghiệp tại nước ngoài như Jorge Sabas Victor (Persiku Dynamo Kupang – Indonesia), Paulo Helber (Monte Azul – Brazil), Jose Fonseca (Phayao FC – Thái Lan), Anggisu Barbosa (Sriracha – Thái Lan), Jairo Neto (SL Marinha – Bồ Đào Nha) hay Frangcyatma Alves (Persiku Dynamo Kupang – Indonesia)...

Rõ ràng, họ sẽ không phải một đối thủ dễ nuốt với U23 Việt Nam khi hai đội đối đầu nhau vào tối ngày 7.6 tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem