Hớ

Thứ tư, ngày 29/09/2010 05:44 AM (GMT+7)
(Dân Việt) – - Đối phó với đại dịch sốt xuất huyết trên địa bàn, một phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM vừa có chỉ đạo là nhà cán bộ, đảng viên không được… có lăng quăng, nếu có thì phải chịu trách nhiệm.
Bình luận 0

- Chỉ đạo này có lẽ do bức xúc tức thời mà phát ra thôi. Chứ làm đúng thế, chẳng cán bộ, đảng viên nào yên ổn nổi vì khó có chuyện bể nước trong nhà không có lăng quăng. Trừ cán bộ nào ở nhà trọ thì may ra thoát khỏi chuyện lôi thôi vì có chủ nhà chịu trách nhiệm. Nhưng được mấy người ở nhà trọ?

- Nếu theo đúng chỉ đạo này, không chừng ông phó giám đốc Sở Y tế cũng bị dính luôn, vì chắc gì ngay trụ sở Sở Y tế hoặc nhà của ông này đã không có lăng quăng.

- Cho nên có thể xem phát ngôn của vị phó giám đốc sở này chẳng qua là bột phát trong lúc chỉ đạo dập dịch bệnh đang lúc cao trào thôi. Chẳng qua rối lên một tí, nên nói năng quên giữ ý. Xét cho cùng, vẫn là vì lo cho dân, cho thành phố... Bởi vậy cũng không nên chấp nhặt một câu nói hớ.

- Thà là nói hớ, để công luận có chuyện mà bàn, còn hơn mấy vị ngậm miệng như trong vụ nước tương có chứa chất 3 MCPD.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem