Hồ Quý Ly
-
Lịch sử chứng minh rằng vùng đất này là cái nôi sản sinh ra nhiều vua chúa nhất Việt Nam. Câu nói dân gian “Vua xứ Thanh, thần xứ Nghệ” đã phản ánh điều này.
-
Ông không chỉ là một trong những nhà sáng chế vĩ đại nhất của Việt Nam, người tạo ra súng thần cơ vang danh, mà còn là một vị quan đặc biệt trong lịch sử Trung Quốc. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là minh chứng cho tài năng xuất chúng và sự giao thoa văn hóa đầy thú vị giữa hai quốc gia.
-
Với Việt Nam, đây là một trong những nhà sáng chế vĩ đại nhất, người tạo ra súng thần cơ vang danh. Còn với Trung Quốc, ông là một vị quan đặc biệt trong lịch sử.
-
Vị vua này là người đầu tiên cho sản xuất tiền giấy thay thế cho tiền đồng. Thế nhưng, sau 7 năm phát hành, tiền giấy của ông vẫn bị dân chúng "hắt hủi", né tránh.
-
Lịch sử Việt Nam ghi nhận đây là “đội quân tình báo” đặc biệt nhất, có công lớn trong việc mang lại bình yên cho đất nước, giúp nhà Hậu Lê được hình thành.
-
Dù được khuyên ngăn, Hồ Quý Ly vẫn phớt lờ và làm theo ý mình. Cuối cùng, triều đại của ông sụp đổ trong thời gian ngắn ngủi như lời tiên tri.
-
Ngày xưa, trước khi tham gia các kỳ thi Hương, thị Hội, thi Đình… thí sinh phải mang theo lều, chõng, thức ăn… lặn lội xa xôi lên các trường thi ở kinh thành hoặc các đô thị lớn. Lều chõng chính là nơi làm bài, đồng thời là nơi “cư trú” của thí sinh vào những ngày cuộc thi diễn ra.
-
Không đoàn kết được toàn dân đánh giặc, lòng người ly tán… cha con Hồ Quý Ly nhanh chóng thất bại dù xây dựng được quân đội đông đảo, hùng mạnh.
-
Về cái chết của Thượng tướng Trần Khát Chân, trong sách “Đại Việt sử ký toàn thư” có đoạn viết: Người đời truyền rằng Trần Khát Chân khi sắp bị chém, lên núi Đốn Sơn gào thét 3 tiếng. Chết qua ba ngày, sắc mặt vẫn như sống, ruồi nhặng không dám bậu vào.
-
Tên bề tôi nhỏ của Chế Bồng Nga sợ bị giết đã chạy sang trại quân của ta, chỉ vào chiến thuyền sơn màu xanh, nói rằng đó là thuyền của vua nước hắn. Trần Khát Chân liền hạ lệnh cho quân sĩ, nhất tề nhả đạn. Thuyền của Chế Bồng Nga bị lủng ván và Chế Bồng Nga trúng đạn mà chết...