Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội: “Tết là cảm giác ấm cúng không lẫn vào đâu được”

Thảo Linh. Ảnh: NVCC Chủ nhật, ngày 22/01/2023 06:28 AM (GMT+7)
Đối với Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Thị Ngọc Ánh, Tết là cảm giác ấm cúng bên gia đình, người thân và không lẫn vào đâu được.
Bình luận 0
Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội: “Tết là cảm giác ấm cúng không lẫn vào đâu được” - Ảnh 1.

Lê Thị Ngọc Ánh (SN 2000) vừa tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh của Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội: “Tết là cảm giác ấm cúng không lẫn vào đâu được” - Ảnh 2.

Năm 2019, Ngọc Ánh xuất sắc vượt qua nhiều gương mặt khác của cuộc thi "Miss & Mr VNU", trở thành Hoa khôi của Đại học Quốc gia Hà Nội. Cũng trong cuộc thi đó, Ánh nhận thêm hai giải phụ là Thí sinh có phần trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất và Gương mặt khả ái.

Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội: “Tết là cảm giác ấm cúng không lẫn vào đâu được” - Ảnh 3.

Hiện Ngọc Ánh vừa đi làm, vừa học lên thạc sĩ. Cô vẫn tiếp tục trau dồi kiến thức cũng như các kỹ năng của bản thân hơn.

Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội: “Tết là cảm giác ấm cúng không lẫn vào đâu được” - Ảnh 4.

Nhân dịp năm mới – Xuân Quý Mão 2023, Ngọc Ánh cùng ekip đã thực hiện bộ ảnh Tết rực rỡ kết hợp giữa hai concept, một là sự nữ tính trong trẻo của một cô gái đôi mươi háo hức xuống phố dạo phố trong bộ áo dài trắng và bộ còn lại có phần khác biệt hơn, là cô gái cũng trong trang phục truyền thống nhưng được cách điệu và phá cách với tông màu đỏ của sự may mắn, tinh nghịch và mang tính hiện đại hơn.

Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội: “Tết là cảm giác ấm cúng không lẫn vào đâu được” - Ảnh 5.

“Qua đó để thấy, đón Tết với người trẻ bây giờ có phần “linh hoạt” hơn nhiều, có thể thấy rằng dù chọn “phong cách" nào để đón tết thì em cũng như các bạn trẻ vẫn muốn hướng tới một nét văn hoá của dân tộc để thể hiện sự chờ đón, mong đợi một năm tết đến thật ấm áp và vui vẻ bên gia đình”, Ngọc Ánh chia sẻ.

Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội: “Tết là cảm giác ấm cúng không lẫn vào đâu được” - Ảnh 6.

Những năm đi học xa nhà, Tết Nguyên đán luôn là dịp đặc biệt nhất đối với Ngọc Ánh.

Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội: “Tết là cảm giác ấm cúng không lẫn vào đâu được” - Ảnh 7.

“Khi nhớ đến Tết, em thường không nhớ điều gì cụ thể mà thường đó là cảm giác ấm cúng không lẫn vào đâu được. Đó là cảm giác ấm êm bên gia đình, người thân, là cảm nhận về tình yêu thương của những người xung quanh”, Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay.

Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội: “Tết là cảm giác ấm cúng không lẫn vào đâu được” - Ảnh 8.

Ngọc Ánh cho biết, dịp Tết là thời gian của những đứa con xa nhà mà mỗi năm chỉ có 1 vài cơ hội được về nhà vẫn là việc được quây quần bên gia đình, kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong năm qua, rút ra bài học và động viên nhau để có một năm mới tuyệt vời hơn.

Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội: “Tết là cảm giác ấm cúng không lẫn vào đâu được” - Ảnh 9.

Mặc dù năm qua là năm bận rộn đối với Ngọc Ánh nhưng cô cũng cố gắng sắp xếp về nhà trước giao thừa 2 ngày để gói bánh chưng cùng gia đình, mua đào, mua quất về trang trí ngày Tết.

Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội: “Tết là cảm giác ấm cúng không lẫn vào đâu được” - Ảnh 10.

“Điều khiến e sợ nhất là câu hỏi :Bao giờ lấy chồng?” và tăng cân. Thực ra câu hỏi này đối với em nó không mang tính khó chịu hay ác ý, đó chỉ là một lời hỏi quan tâm vui vẻ của mọi người thôi nhưng em cứ sợ dần vài năm nữa cho quen”, hoa khôi xinh đẹp đùa vui.

Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội: “Tết là cảm giác ấm cúng không lẫn vào đâu được” - Ảnh 11.

Theo Ngọc Ánh chia sẻ, dịp Tết là dịp để vui vẻ, thư giãn, nên hãy ưu tiên thời điểm này để vỗ về cảm xúc của bản thân mọi người sau một năm dài học tập và làm việc vất vả, còn “giảm cân thì hãy để ra tết chúng ta cùng tiếp tục một chặng hành trình mới”.

Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội: “Tết là cảm giác ấm cúng không lẫn vào đâu được” - Ảnh 12.

Năm 2023 Ngọc Ánh chính thức trở thành một “lao động” thực thụ sau khi ra trường. Bản thân cô cũng cảm thấy có sự khác biệt hơn.

Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội: “Tết là cảm giác ấm cúng không lẫn vào đâu được” - Ảnh 13.

“Bước sang năm 2023, em sẽ nỗ lực phát triển bản thân bằng việc tiếp tục học thạc sĩ, chăm chỉ làm việc và có những dự định mà em sẽ bật mí trong thời gian tới”, cô gái đến từ xứ Nghệ cho hay.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem