Hoàn cảnh đáng thương
-
Hoàn cảnh bi thương của vợ chồng trẻ ở Nghệ An tử vong trong vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, có nhiều người gặp nạn ở địa chỉ cùng trong một xã ở Nghệ An. Trong đó có đôi vợ chồng trẻ tử vong, họ vừa gửi con thơ 7 tháng tuổi để đi làm thuê thì không may gặp nạn. -
Trong căn nhà tạm được bưng bít bằng tấm bạt vẫn dành một góc để treo giấy khen của Khã Nhớ. Ở đó chỉ có 2 mẹ con Nhớ sinh sống. Mọi sinh hoạt trong nhà đều phụ thuộc vào từng ngày công làm thuê của mẹ, nhưng không may mẹ bị gãy xương sườn, không thể làm việc, cuộc sống mẹ con rơi vào bế tắc.
-
HC052022 - Mẹ mất khi Phong mới lên 3, cùng lúc đó bố Phong lâm trọng bệnh, mất khả năng lao động. Em được bác cưu mang ăn học. Vượt lên hoàn cảnh, em trở thành chàng sinh viên đại học năm thứ 2 nhưng bệnh tình của bố đang ngày càng chuyển biến xấu, người bác cũng ngày càng khó khăn hơn, nguy cơ em phải dừng việc học.
-
Không nhà trọ, không tiền, không có cả cơm ăn, cuộc sống của hai thanh niên ở hai miền quê khác nhau đang lay lắt ở Cam Ranh, Khánh Hòa tưởng chừng như đã rơi xuống tận cùng tuyệt vọng. Thậm chí, hai người này còn phải ra bụi cây để trú ngụ qua những ngày đại dịch đang hoành hành này.
-
Bà Lê Thị Minh Huệ (60 tuổi, ở xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) sống cô độc trong căn nhà xuống cấp nặng, bệnh hen suyễn hành hạ mỗi ngày, bà phải đứt bữa để lo tiền thuốc thang.
-
“Sắp tới mẹ con chị Phương đã được các nhà hảo tâm ủng hộ xây ngôi nhà tránh mưa, gió rồi. Tôi mừng lắm, thế là hoàn cảnh đáng thương của chị và cháu được rất nhiều có tấm lòng quan tâm giúp đỡ rồi... ”, chị Đinh Thị Thảo – Chủ tịch Hội phụ nữ xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vui mừng nói.
-
Mẹ bị khiếm thị, một mắt đã múc bỏ, con bị bại não bẩm sinh. Hai người bấu víu nhau trong túp lều xiêu vẹo.
-
Đó là hoàn cảnh đáng thương của ba chị em Phan Thảo Nguyên, Phan Hơ Mây và Phan Đức Lương, con anh Phan Xuân Kỳ (trú tại xóm 1, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).
-
Cặp vợ chồng Trung Quốc cõng con trai 8 tuổi trên lưng, đưa con đến bất cứ nơi nào con thích trước khi qua đời.
-
Lọt lòng với khối u bẩm sinh vùng xương cụt, khiến bé gái người Mông ở đỉnh trời Du Già (Yên Minh, Hà Giang) phải di chuyển bằng tứ chi như loài khỉ, vượn. 10 năm, xiết bao nước mắt đã rơi…