Hoàn cảnh khó khăn ở sơn la
-
“Nhờ sự giúp đỡ của Báo Dân Việt và các nhà hảo tâm, tôi mới có thể xây dựng được ngôi nhà mới, có chỗ che mưa, che nắng cho bố mẹ và các con. Tôi thực sự biết ơn tấm lòng của mọi người”.
-
“Sự lan tỏa của Báo Dân Việt đã giúp gia đình tôi đỡ khốn khó hơn, ngày đôi tay tôi lành lại cũng không còn xa nữa”, chị Xoa chia sẻ với nụ cười hạnh phúc.
-
Chỉ trong vòng 2 năm, chồng mắc bệnh suy thận, con trai lại bị ung thư máu, kinh tế gia đình đã kiệt quệ, chị Phức bật khóc trong bất lực.