Học sinh lớp 7 tử vong ở “hồ tử thần”, cha mẹ ngây dại

Dương Thanh Thứ hai, ngày 16/04/2018 14:32 PM (GMT+7)
Nhận hung tin con trai gặp nạn ở “hồ tử thần”, cha mẹ học sinh lớp 7 chạy đến hiện trường khóc gào trong ngây dại.
Bình luận 0

img

Lực lượng cứu hộ triển khai công tác tìm kiếm

Sáng 16.4, nhóm học sinh lớp 7 trường THCS Tân Phú (quận 9, TP.HCM) rủ nhau đi ăn sáng rồi tới trường học, khi đi ngang qua khu vực hồ đá trong làng đại học Thủ Đức (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An) thì cả nhóm vào khu vực hồ đá ngồi cho mát.

 Trong lúc nghịch nước, em B.Đ.M.N. (13 tuổi, ngụ quận 9) bị trượt chân, ngã xuống hồ đá, mất tích.

Lực lượng cứu nạn tỉnh Bình Dương có mặt triển khai công tác tìm kiếm, đến trưa cùng ngày thi thể nạn nhân được tìm thấy, đưa lên bờ.

Nhận hung tin con trai gặp nạn trên đường đến lớp, cha mẹ em N chạy đến hiện trường khóc gào trong ngây dại.

Hồ đá được người dân gọi là “hồ tử thần” vì nước ở đây rất sâu và lạnh, đã có hàng chục người mất mạng tại đây. Do nguy hiểm nên cơ quan chức năng đã dựng rào chắn xung quanh cũng như cắm biển cấm, tuy nhiên nhiều người vẫn vào đây vui chơi.

Kinh hãi hồ tử thần có nước đỏ như máu, chỉ sảy chân là mất mạng

Với màu nước đỏ như máu, hồ Natron là nơi sinh sống của một trong những loài chim đẹp nhất thế giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem