Học trò ngày càng manh động

Thứ hai, ngày 29/03/2010 08:29 AM (GMT+7)
NTNN - Học sinh đánh nhau, dùng dao đâm chết bạn ngay tại lớp học, sân trường xảy ra ngày càng nhiều.
Bình luận 0

img
Cha mẹ của Tú đang vật vã vì thương con bị giết chết.

Xích mích không được tháo gỡ

 

Chiều 27-3, ngay trước cửa lớp, La Đức Hiến - học sinh lớp 10C8, Trường THPT Hồng Bàng (thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) đã đâm bạn cùng lớp là Lưu Thành Tú một nhát dao thấu cuống tim.

Tú chết ngay sau khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Xuân Lộc. Tối 27-3, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Hiến.

Sở đã có văn bản gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị, thành phố trực thuộc và các trường THPT trong toàn tỉnh tăng cường hơn nữa việc nhắc nhở, giáo dục các em học sinh về tư cách, đạo đức. Các trường phải cương quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh những hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật của học sinh.

Sáng 28-3, ông Hoàng Văn Trọng - Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Bàng nói với NTNN: Hai học sinh Tú và Hiến đã  xích mích với nhau vào ngày thứ Năm (25-3). Hôm đó, thấy một bạn gái bị Hiến giật bài kiểm tra để xem, Tú không đồng tình và xảy ra cãi  vã. Sau đó cả hai tiếp tục va chạm trên xe bus...

“Mọi người cứ nghĩ chẳng có chuyện gì thêm, nhưng đúng giờ ra chơi chiều 27-3, Hiến bất ngờ rút con dao đã giấu sẵn trong người đâm Tú. Quá bất ngờ, nên chúng tôi không thể can thiệp được” - một giáo viên Trường THPT Hồng Bàng cho biết.

Sáng 28-3, trong nước mắt, ông Châu và bà Cúc  (cha mẹ của Tú) cho biết, từ trước đến khi con trai gặp nạn, họ chưa hề biết con mình có mâu thuẫn với bạn. Ông bà chỉ trách nhà trường chậm trễ đưa Tú đi cấp cứu nên con mới bị chết.

Cũng theo thầy Trọng, ngày 28-3 nhà trường đã hỗ trợ gia đình Tú 5 triệu đồng, sau đó dự kiến sẽ vận động thầy, cô giáo đóng góp ủng hộ thêm. Hai học sinh Tú và Hiến đều là học sinh học bình thường của trường, trước đó chưa hề có biểu hiện gì nổi cộm. Tú là con út trong 4 anh chị em, cha của em do bệnh tật bị cụt cả hai chân phải đi bằng xe lăn và là gia đình khó khăn tại địa phương.

Gia đình có phần trách nhiệm

"Phụ huynh chung tay phòng ngừa bạo lực học đường"

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy  ra các vụ học sinh đánh nhau, đâm chém nhau. Việc giáo dục trẻ, ngăn chặn bạo lực không thể khoán trắng cho nhà trường. Vậy gia đình, các bậc cha mẹ đã làm gì và hiến kế gì để phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực học đường? Mời các bậc phụ huynh  nêu ý kiến, giải pháp của mình trên diễn đàn "Phụ huynh chung tay phòng ngừa bạo lực học đường"  do báo NTNN tổ chức.

Từ vụ đâm chết bạn ở trường Hồng Bàng, lật lại hồ sơ có thể thấy tình trạng nói trên xảy ra khá nhiều tại các trường THPT.  Chiều  4-3, Nguyễn Tiến Tùng (SN 1994, trú tại thị trấn Đại Từ, Thái Nguyên), học sinh Trường THPT Hồng Lĩnh đâm chết bạn là Vũ Văn Quân (SN 1993) chỉ vì một xô xát nhỏ tại trường.

Trước đó, ngày 25-2, tại Trường THPT Trần Văn Bảy (huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) học sinh Trần Văn Hiền (lớp 10A16) mang dao vào trường đâm Nguyễn Văn Hóa (lớp 10A20) một nhát vào ngực trái khiến Hóa tử vong.

Lý do của việc đâm bạn này vì... cô bạn gái. Tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, thống kê nhanh của công an địa phương cho thấy, trong tháng 9-2009 có tới 5-6 vụ học sinh đánh nhau, đâm nhau dã man tới chết. Các vụ việc diễn ra trong và ngoài cổng trường nhưng hầu như không có trường nào lên tiếng.

Trước thực trạng học sinh ngày càng manh động đánh nhau, đâm nhau, nhiều trường THPT tỏ ra lúng túng khi giải quyết, hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Một cán bộ phòng Giáo dục một huyện ở Thái Nguyên cho biết, không thể nào “với tay” quản lý tới tận các lớp, các trường mà phải do chính nhà trường, thông qua các buổi ngoại khóa, tìm hiểu tâm tư tình cảm của các em để có những tư vấn, giải quyết. Thế nhưng, thực tế đáng buồn là các nhà trường rất ít khi quan tâm tới vấn đề này.

Sau đâm chém bạn, những cô cậu học trò áo trắng phải đối mặt với những tháng ngày u tối sau song sắt. Chẳng hạn Trần Thị Thu Hiền (19 tuổi) là học sinh lớp 11, ngụ tại TP. Biên Hòa, Đồng Nai đã bị tuyên phạt18 năm tù về hai tội: Giết người và cướp tài sản. Nguyên nhân là do Hiền ghen tuông với bạn học là Trần Bùi Yến Nhi và đã giết bạn...

Trao đổi về vấn đề này, anh Bùi Xuân Vận -  một cảnh sát 113 ở Hà Nội cho biết thêm, tình trạng học sinh đánh nhau ban đêm cũng diễn ra nhiều và khá khốc liệt: “Hỏi trách nhiệm nhà trường thì đúng rồi, nhưng các bậc cha mẹ cũng nên xem lại mình. Con cái ra đường lúc 11, 12 giờ đêm mà không quản thì không thể đổ lỗi cho nhà trường được”.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem