Học viện Quân Y
-
Trong số 4 trường Y Dược đã công bố thông tin tuyển tinh thì hai trường đại học đào tạo Y, Dược khối công lập là Học viện Quân Y và Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế không xét học bạ, 2 trường đại học tư thục còn lại đều sử dụng phương thức xét học bạ.
-
Phía đại diện Công ty Việt Á cho rằng doanh nghiệp này đang đối diện mức phạt 1.235 tỷ đồng tiền hưởng lợi bất chính từ bán kit test nhưng thực tế, có hàng chục đơn vị “mua chịu”, đến nay còn tổng nợ 788 tỷ đồng.
-
Khẳng định “nhận tiền của doanh nghiệp là sai” nhưng cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho hay đã muốn trả lại, chỉ vì 21 tháng làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội bận chống dịch nên quên và đây là “điều đau xót”.
-
Phan Quốc Việt cho hay không còn nhớ cụ thể từng lần đưa tiền cho quan chức vì thời gian đã quá 2 năm. Tổng giám đốc Việt Á này bị cáo buộc đưa hối lộ 106 tỷ đồng và anh ta giải thích, đây là giúp đỡ, chia sẻ theo “tinh thần Á Đông”.
-
Về kit test Covid-19 của Việt Á, phía quân đội xác định do bà Hồ Thị Thanh Thủy, vợ Phan Quốc Việt độc lập tạo ra, còn công an lại cho rằng, nó được Việt Á sản xuất dựa trên kết quả nghiên cứu của Học viện Quân y.
-
Tòa quân sự xác định Phan Quốc Việt là người thực hành tích cực trong việc phạm tội, liên quan 3 hành vi sai phạm tại Học viện Quân y. Tổng giám đốc Việt Á bị tuyên 25 năm tù cho 2 tội danh.
-
Nhóm cựu công an dùng nhục hình dẫn đến chết người lĩnh án; đốt ô tô phi tang sau tai nạn giao thông; Phan Quốc Việt bị Viện kiểm sát quân sự đề nghị phạt 25 - 26 năm tù vụ Việt Á... là những tin nóng 24 giờ qua.
-
Trong vụ án đầu tiên của mình, Phan Quốc Việt bị viện kiểm sát quân sự đề nghị tòa phạt 26 năm tù cho vụ án tại Học viện Quân y. Chỉ một tuần nữa, Tổng giám đốc Việt Á tiếp tục đối diện án tù khi hầu tòa cùng cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh vào ngày 3/1/2024.
-
Trịnh Thanh Hùng khai đã giới thiệu Công ty Việt Á vào nghiên cứu kit test Covid-19 cùng Học viện Quân y vì như vậy, mới đủ điều kiện để Bộ Y tế cấp phép cho lưu hành sản phẩm.
-
Bị cáo Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Việt Á đeo khẩu trang, được dẫn giải tới tòa. Ông ta cười tươi khi gặp các bị cáo khác, là cựu sĩ quan Học viện Quân y.