Ở trận giao hữu tại sân Wembley
vào rạng sáng nay, Anh đã phải ngậm ngùi đón nhận thất bại 0-1 trước các vị
khách Đức. Trung vệ Per Mertesacker chính là người ghi bàn thắng duy nhất cho Mannschaft sau pha đánh đầu cận thành ở
phút 39.
Như vậy, đây là trận thua thứ
2 liên tiếp của
Tam sư trên trên nhà.
Rạng sáng thứ 7 tuần trước, họ cũng bị Chile “hạ đo ván” với kết quả 2-0
ngay tại thánh địa Wembley.
Phát biểu trong cuộc họp báo
sau trận đấu, nhà cầm quân 66 tuổi cho rằng, nguyên nhân khiến tuyển Anh để
thua trước Đức vào rạng sáng nay là do họ thi đấu thiếu “lửa”. Mặt khác, phần
lớn các học trò của ông đều không đạt được 100% phong độ.
Hodgson nói: “Trận thua 0-1
trước tuyển Đức là một kết quả khắc nghiệt với Anh. Nếu muốn vượt qua một đối
thủ lớn như Đức, chúng tôi cần phải thi đấu tốt hơn. Tôi không đổ lỗi thất bại
này cho các học trò nhưng thành thực mà nói, đội bóng của tôi đã thi đấu không
hiệu quả trước đối thủ.
Bên cạnh đó, lối đá của tuyển
Anh trong trận đấu vừa qua cũng thiếu đi sự kết dính cần thiết giữa các tuyến.
Bàn thua mà chúng tôi phải đón nhận đến từ tình huống đá phạt góc thứ 2 trong
trận đấu của tuyển Đức. Đó là một pha đánh đầu hết sức đẹp mắt của Mertesacker.
Dù để thua nhưng các học trò
của tôi vẫn có một số biểu hiện tích cực như tinh thần chiến đấu kiên cường và
không bao giờ chấp nhận bỏ cuộc. Ngoài ra, các tân binh cũng đã bắt đầu hòa
nhập được với lối chơi của toàn đội”.
Minh Chí (Minh Chí)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.