• Ra ngoài thuê nhà nghỉ ngủ. Ví dụ giá nhà nghỉ, khách sạn chừng 80.000 đồng/giờ 1 phòng đôi, 4 ông chia nhau hết có 20.000. Quá rẻ!
  • Trong thời gian ở nước ngoài, anh đã có quan hệ với cô cùng đoàn, là người của đơn vị khác cử đi học. Tôi hỏi lại chồng và anh thú nhận khi mới sang mọi thứ rất bỡ ngỡ, rất buồn và nhớ vợ con nên đã sai lầm.
  • Tấm vé số may mắn trúng giải thưởng với số tiền cao nhất trong năm nay ở Australia đã thuộc về một phụ nữ về hưu ở Lilydale. Khi nhận được điện thoại báo tin chiến thắng, bà không khỏi bất ngờ và hỏi đi hỏi lại rằng: "Anh đang đùa à?"
  • Ba cháu gần 60 tuổi bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, thế nhưng bác sĩ chẳng quan tâm gì, chỉ cho thuốc uống hàng ngày, hỏi cái gì cũng quát lên. Ba cháu do bệnh nên tai ù ù không nghe rõ, mỗi lần bác sĩ nói là phải cố gắng lắm để hiểu, bởi nếu hỏi lại là thế nào cũng nghe quát.
  • Trước câu hỏi mong để được tư vấn của một thính giả, chuyên gia hỏi lại: “Em có yêu cô chị một cách nghiêm túc đàng hoàng không hay là chỉ muốn "thịt" cả họ nhà nó?”.
  • Đầu tháng 6, chị N. chạy xe máy trên đại lộ Đông Tây (khu vực quận 6, TP.HCM) thì bị CSGT tuýt còi. Trong lúc chị chưa biết mình vi phạm lỗi gì thì anh CSGT cười hỏi: “Em làm ở đâu? Đã có chồng con gì chưa?”.
  • (Dân Việt) - Trên chuyến tàu Bắc - Nam dịp Tết, bé Thiên Thanh - 4 tuổi, sau khi làm quen với chú bộ đội mặc đồng phục ngồi hàng ghế trên, bèn hỏi: - Chú là ai?
  • (Dân Việt) - Một anh chàng đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Sau khi khám cho anh ta thật cẩn thận, bác sĩ quân y an ủi: - Cậu hơi gầy yếu một chút nhưng vào bộ đội cứ chịu khó rèn luyện, ăn uống đầy đủ sẽ là một chiến sĩ khoẻ ngay thôi!
  • (Dân Việt) - Kết thúc phiên chất vấn của các thành viên Chính phủ sáng 24-11, GS Nguyễn Minh Thuyết, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, một người nhiều lần đăng đàn chất vấn đã trao đổi với phóng viên…