Hơi nghiêm trọng rồi đấy!

Thứ sáu, ngày 30/07/2010 06:34 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chuyện các đài truyền hình giành giật bản quyền truyền hình bóng đá Anh xem như kết thúc khi Bộ TT&TT bảo đài K+ phải chia sẻ cho các đài khác.
Bình luận 0

- Mọi chuyện do VTC “đầu têu”, cách đây mấy năm xem bóng đá Anh trên VTV miễn phí. Bỗng dưng VTC nẫng tay trên, bắt thiên hạ phải mua đầu thu, tốn tiền đóng phí hàng tháng mới được xem bóng đá. Nay K +, với 51% cổ phần của VTV, ra tay giựt lại.

- Nhưng K+ lại âm thầm đi mua, không bàn bạc với ai, để thiên hạ “cắt cổ”, mua nhầm gói truyền hình những 15 triệu USD/3 năm, trong khi đáng ra chỉ khoảng 8 triệu USD thôi. Bị hớ, K+ quay lại “chặt” bà con trong nước, đòi thuê bao những 250 nghìn đồng/ tháng, tức bằng 10% GDP/ người/ tháng của nước ta đấy.

- ... Nên thiên hạ tẩy chay. Mới đầu người dân còn nhượng bộ, bảo K+ hạ giá đi rồi tính. K+ lại muốn ăn dày, không giảm giá, dân hâm mộ bóng đá nổi điên, kiên quyết tẩy chay, không thèm đá động, không khéo chuyến này K+ thành K-, tán gia bại sản tới nơi.

- Tán gia bại sản là chuyện nhỏ. Theo tôi thấy K+, với 51% vốn nhà nước, đi mua từ rẻ thành mắc, làm nhà nước thiệt hại 7 triệu USD mới là chuyện lớn. Hơi thiếu trách nhiệm gây hậu quả hơi nghiêm trọng rồi đấy.

- Thôi, chuyện lao lý, để ông khác bàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem