Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo tin tức trên Shanghaiist, Xiao Li đến từ Pingu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đột nhiên bị ngất khi đang chơi điện tử tại một quán internet hồi tháng 8/2013. Sau đó, Li được đưa tới một bệnh viện ở Thâm Quyến, nơi anh được các bác sĩ duy trì đời sống thực vật do bị xuất huyết não.
Trao đổi với phóng viên tờ Southern Urban Daily rằng, bác sĩ Liu cho biết, bệnh nhân bị xuất huyết não do liên tục chơi game và thiếu ngủ trầm trọng.
Được biết, hồi tháng 3/2014, sau khi Li đã hôn mê trong suốt 200 ngày, các y tá nhận thấy bệnh nhân có dấu hiệu cử động những ngón tay.
Sau đó, một y tá đã lấy tờ tiền giấy mệnh giá 100 tệ để thử phản ứng của Li. Một người đứng gần đó nói với Li rằng, nếu anh có thể dùng tay cầm tờ tiền thì nó sẽ thuộc về anh. Thật kinh ngạc, Li đã giơ cao tay và đây là lần đầu tiên bệnh nhân tỉnh dậy sau hôn mê.
Mặc dù Li phải mất gần 5 phút mới cầm được tờ tiền nhưng đây thực sự là một bước tiến triển lớn trong quá trình hồi phục của bệnh nhân.
Theo bác sĩ Liu, có một số yếu tố góp phần vào sự hồi phục của Li, trong đó chủ yếu là do bệnh nhân vẫn còn trẻ và được điều trị đúng phương pháp. Tờ tiền giấy chỉ là một yếu tố khích lệ.
“Mặc dù đã tỉnh lại nhưng bệnh nhân vẫn chưa thể cử động cánh tay dễ dàng. Gia đình vẫn đang cố gắng dùng tiền giấy để thu hút phản ứng của Li”, bác sĩ cho biết.
Cách đây vài tuần, Li đã đủ điều kiện để được xuất viện. Mẹ của bệnh nhân cho biết sẽ không để Li thức cả đêm để chơi điện tử nữa.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.