Hồng Kông: Hàng trăm nạn nhân Covid-19 nằm trong nhà xác đợi an táng

Thứ sáu, ngày 07/04/2023 06:17 AM (GMT+7)
Khoảng 200 thi thể người Trung Quốc chết vì Covid-19 đang được bảo quản lạnh tại Hồng Kông.
Bình luận 0

Đại dịch Covid-19 đã tạo ra nhiều thách thức trên toàn thế giới, trong đó một trong những khó khăn gần đây nhất là vấn đề lưu trữ người quá cố ở Hồng Kông do các hạn chế biên giới nghiêm ngặt của Trung Quốc. 

Tờ SCMP ngày 7/4 đưa tin, có ít nhất 200 thi thể đã được lưu trữ trong các nhà xác ở Hồng Kông trong nhiều tháng liên tục, thậm chí, có người quá cố đã được lưu giữ ở đó hơn ba năm.

Hồng Kông: Hàng trăm nạn nhân Covid-19 nằm trong nhà xác đợi an táng - Ảnh 1.

Tổ chức tang lễ và dịch vụ hỏa táng. Ảnh minh họa: Getty Images

Tình huống đau lòng này là kết quả của việc các gia đình ở Hồng Kông không thể thực hiện yêu cầu cuối cùng của người thân là được chôn cất ở Trung Quốc do sự kiểm soát biên giới nghiêm ngặt của Trung Quốc đối với đại dịch Covid-19. Vào tháng 1/2022, xe tang từ Hồng Kông đã bị cấm vào Trung Quốc khi Hồng Kông đối mặt với làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ năm. Ngay cả trước khi lệnh cấm này được áp dụng, chỉ có hai đến ba xe tang được phép đi qua biên giới hàng ngày, dẫn đến tình trạng tồn đọng thi thể cần vận chuyển sang Trung Quốc.

Hồng Kông: Hàng trăm nạn nhân Covid-19 nằm trong nhà xác đợi an táng

Do đó, một số gia đình đã chọn hỏa táng người thân của họ ở Hồng Kông, trong khi những gia đình khác chọn giữ thi thể trong phòng lạnh trong nhà xác. Các thi thể được giữ lạnh để ngăn chặn sự phân hủy. Tuy nhiên, một số nhà xác ở Hồng Kông hiện đã đầy, Tập đoàn các bệnh viện Tung Wah báo cáo rằng họ có 185 quan tài trong kho và 19 quan tài trong danh sách chờ.

Chính quyền Hồng Kông thông báo rằng xe tang sẽ được phép đi qua Trung Quốc từ ngày 6/2, nhưng những người điều hành tang lễ tuyên bố rằng, chính quyền đại lục vẫn không cho phép họ đi qua trạm kiểm soát đất liền Sha Tau Kok. Điều này khiến các gia đình có ít lựa chọn, chẳng hạn như đưa các thi thể qua máy bay, chi phí khoảng 25.000 USD và yêu cầu ướp xác kỹ lưỡng.

Ướp xác là quá trình bảo quản thi thể bằng hóa chất để giữ cho thi thể không bị phân hủy tự nhiên. Tuy nhiên, một số gia đình thấy sự thay thế này không tự nhiên và muốn những người thân yêu của họ trở về với thiên nhiên. Dee Chan, một cư dân Hồng Kông làm việc trong ngành hậu cần, đã buộc phải giữ cha mẹ mình trong kho lạnh sau khi họ trả hơn 76.000 USD cho khu chôn cất ở Thâm Quyến, Trung Quốc, nơi họ sinh ra. Dee Chan đã không thể đưa thi thể của cha mẹ mình vào đất liền để thực hiện các nghi thức tiên đưa cuối cùng theo đúng phong tục.

Hoàn cảnh đã khiến các gia đình bị tàn phá và phải đối mặt với nỗi đau. "Mỗi khi nghĩ đến cảnh cha mẹ mình bị giữ trong tủ lạnh ở nhà xác, tôi cảm thấy vô cùng đau buồn và tuyệt vọng", Chan nói.

Tình trạng này đã khiến nhiều nhóm xã hội quan tâm và kêu gọi hành động, bao gồm cả Hiệp hội Doanh nghiệp Tang lễ ở Hồng Kông.

Các hạn chế biên giới nghiêm ngặt do Covid-19 do Trung Quốc áp đặt đã khiến các gia đình ở Hồng Kông không thể thực hiện ước nguyện cuối cùng của người thân đã khuất là được chôn cất ở Trung Quốc đại lục. Tình hình đã dẫn đến việc các thi thể được cất giữ trong các nhà xác ở Hồng Kông trong thời gian dài, một số còn ở đó hơn ba năm. Điều này đã gây ra sự đau buồn và khó khăn vô cùng lớn cho các gia đình bị ảnh hưởng, những người vẫn đang chờ đợi một giải pháp cho vấn đề đau lòng này.

Trọng Hà (SCMP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem