Hooligan đất Cảng thách thức tất cả

Thứ ba, ngày 27/07/2010 13:24 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Có ai tin một bạn gái xinh xắn tay cầm túi nước nhí nhảnh bước lên khán đài cổ vũ bóng đá lại chính là một trong những người mang pháo sáng vào sân?
Bình luận 0
img
Pháo sáng được các CĐV XM. Hải Phòng đốt trên sân Hàng Đẫy chiều 25-7.

Hãy bắt tôi nếu có thể...

Chưa đầy một tuần sau ngày 8 CĐV Hải Phòng quá khích bị đưa ra trước vành móng ngựa, một lần nữa hooligan đất Cảng lại xuất hiện và gây náo loạn trên SVĐ Hàng Đẫy.

Đến giờ, không thể nói BTC giải, Ban Tổ chức sân Lạch Tray và các sân khác đã mất tập trung trong công tác an ninh mỗi khi có sự xuất hiện của CĐV XM.Hải Phòng. Các án phạt liên tiếp được đưa ra, nhưng dù đánh khẽ hay đánh thật mạnh, một nhóm CĐV Hải Phòng vẫn không sợ. Thậm chí, mức độ vi phạm ngày càng có chiều hướng gia tăng, như một thách thức đối với những người làm bóng đá VN.

Với CĐV Hải Phòng dường như an ninh sân nào làm càng chặt, họ càng thích quậy, tìm cách đưa pháo sáng vào sân kèm theo thông điệp: "Hãy bắt tôi nếu có thể". Khi lực lượng an ninh lên tới gần 2 nghìn người ở sân Lạch Tray còn bó tay, thì chuyện mấy trăm cảnh sát ở sân Hàng Đẫy, Ninh Bình... bị qua mặt cũng dễ hiểu.

Có ai tin một bạn gái xinh xắn tay cầm túi nước nhí nhảnh bước lên khán đài cổ vũ bóng đá lại chính là 1 trong những người mang pháo sáng vào sân? Ngay cả khi nghi ngờ "bóng hồng" nào đó, thì an ninh ở các sân cũng chịu, vì không thể... kiểm tra được. Và có lẽ đã đến lúc phải đặt vấn đề về việc nên có những nữ cảnh sát làm nhiệm vụ trên sân.

Phòng bệnh bao giờ cũng hơn chữa bệnh. Nếu cứ để sự cố xảy ra rồi lại ra án phạt, bắt giữ, không biết bao giờ mới triệt tận gốc được nạn bạo lực trên khán đài. Cần nhớ, khi CĐV XM.Hải Phòng quậy mãi mà không ai làm gì được họ, thì cái ngày CĐV nhiều nơi khác trên cả nước bắt chước nổi loạn theo cũng sẽ tới.

Cần một sự đồng cảm

Xung quanh sự cố liên quan tới CĐV XM.Hải Phòng, chiều qua (26-7), ông Phan Anh Tú - Tổng Thư ký LĐBĐ Hà Nội, Phó BTC sân Hàng Đẫy đã trao đổi với NTNN: "Trước trận đấu giữa HP.Hà Nội - XM.Hải Phòng cuối tuần qua, chúng tôi đã lên kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn trận đấu rất chi tiết. Bằng chứng là lực lượng an ninh đã phản ứng rất nhanh khi xuất hiện pháo sáng, mất trật tự trên khán đài. Theo tôi đó mới là điều quan trọng nhất. Còn với điều kiện sân bãi Việt Nam hiện nay, để hạn chế 100% các sự cố là gần như không thể, ngay cả thế giới vẫn không tránh khỏi cơ mà".

Đặt vấn đề về khả năng đội nhà có khả năng sẽ bị VFF phạt, ông Vũ Hạng - Giám đốc điều hành HP.Hà Nội bức xúc: "Đối với 1 CLB V.League thì số tiền phạt vài chục triệu đồng không phải chuyện gì to tát. Nhưng tôi nghĩ, rất cần 1 sự đồng cảm từ phía Ban Kỷ luật, lãnh đạo VFF. Thử hỏi, CĐV XM.Hải Phòng đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy, thì VFF phạt CLB.

Nhưng CĐV đốt pháo sáng ở Mỹ Đình trong các trận đấu của đội U23, ĐTQG thì VFF phạt ai? Thực tế, CĐV XM.Hải Phòng đã mang rất nhiều pháo sáng tới sân, nhưng chỉ có 2 quả lọt vào. Số còn lại họ mang đốt trên đường về. Nếu không may rơi vào nhà dân, gây hoả hoạn, thì hậu quả còn lớn tới đâu".

Sau 1 đêm tạm giữ tại Công an phường Cát Linh, chiều qua, 2 CĐV XM.Hải Phòng quá khích là Trần Việt Đức (20 tuổi) và Nguyễn Nhật Khánh (18 tuổi) đã được chuyển lên Công an quận Đống Đa để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. Tại cơ quan công an, hai đối tượng này khai nhận đã giấu pháo trong cạp quần nhằm qua mặt cơ quan an ninh để đưa vào sân. Mỗi đối tượng mang vào sân một quả pháo sáng có vỏ bằng kim loại, dài khoảng 20cm và có tay cầm bằng nhôm. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem