Buổi tập chiều ngày 10/11 của U22 Việt Nam như thường lệ vẫn bắt đầu bằng những bài tập làm quen với bóng.
Thầy Park đưa ra những chỉ đạo cho 4 thủ môn. Đây là những người phải tập tách biệt với phần còn lại của U22 Việt Nam.
Sau đó là màn "đá ma" đầy tính giải trí của chiến lược gia người Hàn Quốc với các học trò.
Những ai mắc lỗi sẽ phải thực hiện những hình phạt theo quy định.
Các cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu tập.
Tất cả đều rất quyết tâm chứng tỏ bản thân sau hơn 1 tuần tập trung.
Tiền đạo trẻ Võ Nguyên Hoàng, cầu thủ đang thuộc biên chế của Sài Gòn FC.
HLV Park Hang-seo tỏ ra không hài lòng. Ông muốn các cầu thủ đá đơn giản hơn.
Một điều đáng tiếc đã đến khi trận đấu đang diễn ra.
Một cầu thủ đã dính chấn thương và phải nhờ sự chăm sóc của các bác sĩ. Người đó là Lý Công Hoàng Anh, tiền vệ rất tài năng đang thi đấu cho CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Theo như quan sát thì tiền vệ 21 tuổi đã gặp vấn đề ở cổ chân.
Đó có vẻ là chấn thương không hề nhẹ. Những giọt nước mắt đã rơi, rất có thể Lý Công Hoàng Anh sẽ phải chia tay U22 Việt Nam khi mà đợt tập trung còn 5 ngày nữa mới kết thúc.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.