Hút mỡ bụng

Thứ năm, ngày 24/10/2013 11:43 AM (GMT+7)
Muốn “bụng nhỏ, não to” thì cứ siêng thể dục thể thao, kiêng bia rượu cho nó...
Bình luận 0
- Này, dạo này trông chú có vẻ béo bụng rồi đấy, lười thể dục thể thao với lại siêng bia bọt phải không?

- Báo cáo bác, em sinh hoạt cũng điều độ và lành mạnh, nhưng không hiểu sao bụng cứ to ra. Có một nghiên cứu y học cho thấy người thừa mỡ bụng có nguy cơ mất trí nhớ lúc về già cao hơn người gầy không có mỡ bụng tới 3 lần. Lại có một nghiên cứu y học nữa kết luận người nào mỡ bụng càng nhiều thì não sẽ càng bị teo nhỏ khi về già. Vậy nên em lo quá.

- Tưởng gì chứ những nghiên cứu này thiên hạ đã biết từ lâu. Có câu “thắt lưng càng dài, cuộc đời càng ngắn” đấy. Còn việc mất trí nhớ thì chẳng cần phải đợi lúc về già, ngay bây giờ chú vẫn mất trí nhớ mỗi khi tớ nhắc chú… còn nợ tớ tiền, nhớ không?

- Báo cáo bác, em… không nhớ.

- Vậy nên chú phải tích cực chống mỡ bụng ngay đi.

- Vâng, em cũng định đi thẩm mỹ viện hút mỡ bụng ạ.

- Ấy chết, đừng, đừng! Chú đi hút mỡ bụng coi chừng sa vào những thẩm mỹ viện như của tay bác sĩ Tường ở Hà Nội, có ngày vừa mất mạng mà còn mất xác dưới sông luôn đấy. Chú muốn “bụng nhỏ, não to” thì cứ siêng thể dục thể thao, kiêng bia rượu cho nó lành.
Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem