Hữu Thắng

  • (Dân Việt) - Ngày 6.12 tới sẽ diễn ra lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng bảng AFC Cup 2012 tại Malaysia. Đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự đấu trường châu lục sẽ là SLNA (ĐKVĐ V.League) và Navibank.SG (ĐKVĐ Cúp quốc gia).
  • Ngày 16.9, Nguyễn Hữu Thắng vẫn chưa qua nguy kịch và đang điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Bình Dương. Bác sĩ cho biết bệnh nhân bị đa chấn thương, suy thận.
  • (Dân Việt) - Trình độ chuyên môn của V.League còn lâu mới sánh nổi với La Liga, Serie A, nhưng khả năng bắt chước những chuyện ngoài sân cỏ thì “sao” V.League không hề thua kém.
  • (Dân Việt) - Hàng chục tỷ đồng Navibank.SG tiêu tốn ở mùa giải năm nay chỉ giúp họ đứng thứ 8 V.League. Chiều mai (27.8), thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ phải chơi tất tay để gỡ gạc danh tiếng trong trận chung kết Cúp Quốc gia.
  • Ngôi vua của SLNA không chỉ do một người tạo nên. Nhưng chắc chắn có phần đóng góp không nhỏ của ông Nguyễn Hồng Thanh - người đã rơi bao mồ hôi, nước mắt vì bóng đá xứ Nghệ…
  • Quan sát những cử chỉ của Nguyễn Hữu Thắng sau trận SLNA - HN T&T, những người quen biết anh cho rằng đó là những biểu hiện của người đàn ông thực sự trưởng thành cả về nghề nghiệp lẫn cách sống, dám làm lại và làm tốt hơn những gì đã có.
  • (Dân Việt) - Ngay khi trận đấu kết thúc; các cầu thủ SLNA đã chạy như bay về phía các khán đài dệt một màu vàng mà các CĐV tạo ra. Họ biết, ở đó có một Chiếc Cúp (giả) mà người hâm mộ quê hương cũng muốn trao tặng cho họ ở thời khắc lịch sử này.
  • (Dân Việt) - Ở mọi giải đấu, giây phút được nâng Cúp đều mang rất nhiều ý nghĩa, nhưng chiến thắng trước Hà Nội T&T thật ngọt ngào, thiêng liêng, không gì so sánh được. Đó là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời cầu thủ, HLV của tôi cho tới lúc này. - HLV Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ với báo chí sau trận đấu
  • Dân Việt - Sau đúng một thập kỷ đằng đẵng đợi chờ, cuối cùng SLNA đã biến ước mơ thành hiện thực với chiếc cúp V.League 2011. Cùng Dân Việt ngắm chùm ảnh đăng quang của SLNA.
  • (Dân Việt) - Khi trọng tài Vũ Bảo Linh thổi còi kết thúc trận “chung kết” V.League 2011, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã khóc, bất chấp những ống kính máy ảnh, truyền hình thi nhau lia vào mình.