Huyện Cẩm Xuyên
-
Được địa phương nói hỗ trợ kinh phí, nông dân huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nhà màng. Thế nhưng, nhà màng đã xây xong họ lại "mỏi cổ" chờ hỗ trợ.
-
Vào thời điểm này, nông dân xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) lại bước vào vụ thu hoạch mướp đắng. Nhưng năm nay mướp đắng được mùa lại mất giá, khiến nông dân ăn không ngon ngủ không yên.
-
Ngày 1/5, dòng người nườm nượp đổ về hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tham quan, trải nghiệm cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên. Tuy nhiên, có không ít người lại không đeo khẩu trang mặc cho tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường.
-
Em Đăng Duy Linh (trú tại Hải Dương) cùng 3 nam thanh niên khác đi chơi tại khu vực kênh N1 (thuộc thôn Mỹ Hà, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), vì nắng nóng nên em Linh xuống mé kênh rửa tay nhưng không may trượt chân té xuống kênh chết đuối thương tâm.
-
Thuyền của ngư dân Lê Xuân Tiến (thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) vừa trúng đậm mẻ cá chim vàng, thu về trên 600 triệu đồng.
-
Xuất phát từ niềm đam mê với loài ong, ông Nguyễn Công Sơn trú tại thôn Mỹ Đông, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) tự mày mò, học hỏi, tạo nên thương hiệu mật ong Kẻ Gỗ, mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng.
-
Làng chài Nhượng Bạn (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) không chỉ nổi tiếng với những loại đặc sản được làm từ biển như mực một nắng, nước mắm, tôm… mà còn nổi tiếng với món cà pháo xanh muối mắm.
-
Những ngày này, ngư dân xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) vui mừng khi thuyền cập bến, khoang đầy ắp cá trích, cá triệng thu nhập hàng chục triệu mỗi ngày. Những đoạn video và ảnh sau đây kể về một ngày ngư dân vùng biển này đón "lộc trời".
-
Trước khi bị tố cáo, ông Võ Hoàng Yên có một trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh mang tên mình tại Hà Tĩnh, tuy nhiên, trung tâm này hoạt động khá ngắn ngủi, nhiều người trong cuộc băn khoăn về cách chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên trong thời gian đó.
-
Trung tâm Phục hồi Chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên tại huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) giờ đây để không, trâu bò vào tung tăng gặm cỏ. Những người dân trong vùng cho biết, cơ sở này đã bỏ hoang nhiều năm nay. Trước đây cũng có bệnh nhân vào điều trị, sau một thời gian, thì không mấy ai tin vào năng lực của ông Yên.