Huyện Ea H'leo
-
Trong lúc cà phê, tiêu rớt giá, ông Phạm Văn Chử (sinh năm 1977, ở buôn Briêng, xã Ea Nam, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) đã sớm chuyển đổi diện tích trồng 2 loại cây vừa nói để xây dựng chuồng trại nuôi heo công nghệ cao, nuôi gà thả vườn. Ban đầu ai cũng lo cho ông Chử, nhưng rồi đâu ngờ ông thu về tiền tỷ.
-
Sau nhiều năm “lép vế” trước xu hướng canh tác các giống bơ có nguồn gốc từ nước ngoài, cây bơ bản địa mà nhất là các giống bơ có nguồn gốc từ tỉnh Đắk Lắk đang được quan tâm nhiều hơn và dần khẳng định được chỗ đứng của mình tại thị trường trong và ngoài nước.
-
Ở giữa vùng đất có thế mạnh về cây công nghiệp và cây ăn trái, nhưng anh Võ Trí (thôn 2, xã Ea Wy, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) không làm nông nghiệp theo lối mòn mà có suy nghĩ, cách làm khác biệt, mới mẻ. Anh Võ Trí thêm một lần khiến người ta ngạc nhiên khi phá bỏ vườn chanh dây, đưa vào trồng sâm bố chính
-
Bản thân đang là cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Ea H'leo (Đắk Lắk) nhưng với niềm đam mê, chàng trai sinh năm 1988 Nguyễn Huy Quang đã vượt khó xây dựng trang trại nông nghiệp hữu cơ, bước đầu mang lại hiệu quả cao.
-
Sau khi tìm hiểu trên các phương tiện truyền thông và tham quan học tập tại những mô hình ở Bình Dương, Đồng Nai, chàng trai trẻ Lê Minh Đông (ở tổ dân phố 10, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) quyết định khởi nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp: trồng dưa lưới trong nhà màng. Cứ 80 ngày anh Đông thu 1 vụ dưa lưới, trừ hết chi phí còn lời 45 triệu đồng.
-
Dù còn rất trẻ nhưng ông trùm này đã tổ chức một mạng lưới "điều đào", bảo kê các quán karaoke từ Đắk Lắk đến Gia Lai, mỗi tháng thu lợi hàng trăm triệu đồng.
-
Gia đình anh Lê Văn Hậu, thôn 2B, xã Ea H'leo, huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) đã thu hàng tỷ đồng mỗi năm nhờ mô hình trồng mít Thái da xanh siêu sớm xen cây chanh. Vùng đất cằn cỗi thuộc các xã Ea H’leo, Ea Tir, huyện Ea H'leo một thời từng được ví như vùng đất “chết” bởi kén cây trồng. Bằng quyết tâm biến “sỏi đá cũng thành cơm”, nhiều nông dân như anh Hậu đã làm giàu "hái" được vàng trên chính mảnh đất này.
-
Ngày 13.12, ông Bùi Đức Chinh, Phó trưởng phòng GDĐT huyện Ea H'Leo (Đắk Lắk) cho biết, đã yêu cầu BGH trường mầm non Hoa Mai công khai việc chi tiêu cho khẩu phần ăn hàng ngày của trẻ cho phụ huynh của trường biết.
-
"Hành động của Ban Giám hiệu (BGH) trường mầm non Hoa Mai còn tàn nhẫn tới mức, vì bớt xén khẩu phần ăn của trẻ nên ra lệnh cấp dưỡng phải đổ thêm nước vào cho nhiều lên. Vì vậy, chúng tôi không phân biệt được món nào là canh, món nào là thịt kho"- nội dung đơn tố cáo viết.
-
Tối 14.8, xe khách giường nằm của Công ty Tân Niên lại bị ném đá trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk), gần vị trí một xe khác của công ty đã bị ném đá trước đó 3 tuần.