Huyện long hồ
-
Tại cù lao An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long có một ngôi nhà đậm chất Nam Bộ được xây dựng từ loại chất liệu đặc biệt. Toàn bộ kết cấu, nội thất của ngôi nhà được làm bởi 4.000 cây dừa từ 80-100 năm tuổi.
-
Từng làm giám đốc nhân sự cho một công ty Hàn Quốc ở TP.HCM, anh Nguyễn Thanh Tân (ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) "làm liều" nghỉ việc trở về quê lập nghiệp với nghề nuôi lươn.
-
Anh Nguyễn Hiếu Hùng (ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đã chuyển 4 công đất ruộng thành vườn để ươm hột mít, bán cây con cho các trại cây giống về ghép đọt và thu được lợi nhuận cao.
-
Từng làm giám đốc nhân sự cho một công ty Hàn Quốc ở TP.HCM, anh Nguyễn Thanh Tân (ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) “làm liều” nghỉ việc trở về quê lập nghiệp với nghề nuôi lươn.
-
Hàng chục "quý bà" tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền trong vườn trái cây có người cảnh giới bị công an Vĩnh Long triệt phá.
-
Có dịp đi cùng với anh Nguyễn Chánh Thi- một người dân ở xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long có thâm niên đặt bẫy chuột hơn 3 năm, chúng tôi mới thấy cách bẫy chuột dừa này rất độc đáo, sáng tạo. Nghe anh kể về bẫy loài chuột chuyên ăn cơm dừa, uống nước dừa này đã ly kỳ, theo chân anh đi bẫy mới càng thấy ly kỳ và thú vị...
-
Mỗi Tổ trưởng (TKVV) thạo việc, nhớ mặt, nhớ tên, hiểu hoàn cảnh từng thành viên do mình quản lý không chỉ thể hiện họ được bồi dưỡng nghiệp vụ tín dụng đến đâu, mà còn thể hiện tấm lòng của họ vì hàng xóm láng giềng, vì sự phát triển của cộng đồng, của làng quê nơi họ đang sống...
-
Thấy bé gái hàng xóm ở nhà một mình, K đã dùng vũ lực khống chế bé gái, thực hiện hành vi đồi bại.
-
Để có một cây chôm chôm đơm bông kết quả là cả một quá trình, tốn rất nhiều chi phí, công sức và phải mất ít nhất là 3 năm. Thế nhưng một số hộ dân xứ chôm chôm ở xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đang ngậm ngùi nhìn vườn chôm chôm hơn 3 năm tuổi sắp cho thu nhập của mình dần lụi tàn vì bị kẻ gian đổ dầu hỏa vào gốc. Vụ việc khiến người dân quanh khu vực rất hoang mang.
-
“Vốn” ban đầu chỉ là 3 gốc cà na Thái trồng bên hiên nhà, anh Nguyễn Văn Nhẫn (ngụ ấp Hòa Thuận, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đã nhân giống và đem trồng xen canh với nhãn, thế mà đến nay, loại cây ra trái bé tí này giúp gia đình anh có thu nhập ổn định, với 200 trăm triệu đồng/năm.