Huyện nghi xuân
-
Nguyễn Công Trứ (1778-1858) sinh vào giờ Dần, ngày mồng một, tháng mười một, năm Mậu Tý, đời vua Lê Hiến Tông, niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 38 (1778). Khi ông còn sống, người dân Kim Sơn (Ninh Bình) đã lập đền thờ sống Nguyễn Công Trứ gọi là Sinh Từ, vì sao vậy?
-
Nói đến Nguyễn Công Trứ, nhiều người Quảng Nam chỉ biết việc ông dâng sớ xin ra chiến đấu bảo vệ Đà Nẵng khi đã 80 tuổi, nhưng ít người biết trước đó gần 20 năm ông cũng là tác giả của hệ thống phòng thủ cửa biển Đà Nẵng.
-
Hàng năm, cứ đầu năm mới người dân tổ dân phố Lam Thủy, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh lại cùng nhau tổ chức lễ cúng Cá Ông. Thắp một nén hương thơm, cúi mình lễ tạ trước linh hồn cá Ông, đấng linh thiêng đã bảo hộ và che chở cho họ xuyên suốt hàng nghìn năm đã qua.
-
Với vị trí địa linh, sơn thủy hữu tình, ngôi đền cổ kính nằm bên dòng sông Lam (Hà Tĩnh) là điểm đến truyền thống không chỉ của người dân Nghệ Tĩnh, mà còn là điểm đi lễ yêu thích của người dân các tỉnh miền Trung và cả nước.
-
Nói về vụ học sinh lớp 4 tuổi bị đánh bầm tím ở vùng mặt, nữ hiệu trưởng cho biết đã làm báo cáo kiểm điểm và chờ hình thức kỷ luật.
-
Cổng Tam quan – chùa Thanh Lương tọa lạc thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), làm bằng gỗ lim, sến bề thế nhất Việt Nam, chạm khắc tinh xảo, với tổng kinh phí lên đến hàng chục tỷ đồng.
-
Thông tin từ lãnh đạo UBND xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), khoảng 22h đêm ngày 2/12 tại thôn Yên Khánh vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 chú cháu ruột bị tử vong.
-
Nhiều người dân hiếu kỳ đã tìm đến nhà anh Nguyễn Văn Long (trú tại thôn Hồng Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) để xem một con bò đẻ mẹ đẻ sinh đôi. Dân làng nhiều người cho rằng, việc một con bò mẹ đẻ sinh đôi 1 con đực, 1 con cái là chuyện hiếm thấy.
-
Tháng 10 âm lịch là mùa cá cháo - loài hải sản nhiều người ưa thích. Các thuyền đánh cá vừa cập bến, thương lái đã giành nhau gom hết ngay tại chỗ.
-
Hàng năm, cứ vào tháng 9,10 (âm lịch), người dân ở các huyện Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) lại ra đồng bắt rươi kiếm tiền triệu mỗi đêm.