Huyện sơn động
-
Đến xã Vân Sơn, huyện Sơn Động (Bắc Giang), nhiều người không khỏi tò mò khi được giới thiệu về giống gà 6 ngón (hay còn gọi 6 cựa) của người dân nơi đây.
-
Bốn học sinh PTTH tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang có phản ứng sau tiêm vắc xin phòng Covid-19, trong đó có 2 trường hợp phản ứng nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.
-
Bắc Giang: Trồng cây đặc sản có củ dài ngoằng, cứ 1ha trồng nông dân miền núi kiếm tiền tỷ không khó
Với sự đồng hành của Hội Nông dân, nông dân Sơn Động (Bắc Giang) đã mạnh dạn xây dựng các mô hình mới, có giá trị kinh tế cao như: trồng cây đặc sản ba kích tím, nấm lim xanh; nuôi con đặc sản dúi, ong mật …góp phần xây dựng nông thôn mới. -
Với điều kiện tự nhiên đặc thù, huyện Sơn Động (Bắc Giang) có nguồn cây, con bản địa đa dạng, giá trị cao, trong đó có loài cây trà hoa vàng quý hiếm, cây ba kích. Phát huy lợi thế, nhiều mô hình nhân giống, gây nuôi cây, con đặc sản hình thành, vừa giúp bảo vệ nguồn gen quý, vừa tăng thu nhập cho bà con.
-
Nhờ mô hình nuôi tắc kè, anh Ngọc Văn Viên (sinh năm 1989, thôn Thượng, xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) thu lãi. Nhờ loài bò sát vốn là động vật hoang dã này mà anh Viên thu khoảng 500 triệu đồng/năm.
-
Đỏ như ngọc bích, quý như vàng ròng, trước mọc rất sẵn trong những rừng lim của Sơn Động (Bắc Giang) nhưng vì khai thác bán sang Trung Quốc vô tội vạ có lúc đã cạn kiệt.
-
Với sự đồng hành, hỗ trợ của Hội ND tỉnh Bắc Giang, nhiều hộ gia đình nông dân trên địa bàn huyện Sơn Động đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm từ loại cây dược liệu quý - cây ba kích có tác dụng bổ thận tráng dương nếu dùng đúng cách, đúng chỉ dẫn.
-
Theo lời giới thiệu của những người dân tộc bản địa, chúng tôi tìm đến rừng lim Pò Chùa thuộc thôn Sản, xã Hữu Sản, huyện Sơn Động (Bắc Giang). Có lẽ tại Sơn Động ngày càng ít dần những khu “rừng thiêng”, “rừng cấm” tự nhiên như thế.
-
Khu bảo tồn thiên nhiên Khe Rỗ, xã An Lạc, huyện Sơn Động (Bắc Giang) tưởng chừng đã được con người khám phá hết. Nhưng núi rừng tự nhiên luôn ẩn giấu những điều kỳ thú mà nếu có cơ duyên sẽ biết được một phần rất nhỏ bí mật của đại ngàn. Chỉ từ một mẩu thông tin trong câu chuyện tưởng chừng như vu vơ, chúng tôi liền lên đường, bắt đầu hành trình đi tìm loài chè cổ thụ đang còn tồn tại ở rừng nguyên sinh Tây Yên Tử.
-
Rừng Khe Rỗ, xã An Lạc, huyện Sơn Động (Bắc Giang) mùa này có muôn loài hoa dại đua hương, khoe sắc. Đàn ong khoái cũng theo đó mà kéo nhau về xây tổ và luyện mật. Đồng bào dân tộc Tày, Nùng theo hướng bay của ong khoái đi săn mật ngọt. Để lấy được sản vật có giá trị cao này, những người thợ ong với bản lĩnh, kinh nghiệm dù dày dạn cũng gặp không ít gian nan, nguy hiểm.