Huỳnh Tấn Sinh nói điều cay đắng về VCK U23 châu Á 2020

Tùng Lâm (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 17/01/2020 18:10 PM (GMT+7)
Trung vệ U23 Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối sau khi chia tay giải đấu, cũng như gửi lời cảm ơn tới NHM vì sự động viên và cổ vũ thời gian qua.
Bình luận 0

Thua ngược 1-2 trước U23 CHDCND Triều Tiên ở lượt đấu cuối cùng của vòng bảng, U23 Việt Nam chấp nhận dừng bước sớm tại VCK U23 châu Á với 2 trận hòa, một trận thua và chỉ có được 2 điểm.

img

Huỳnh Tấn Sinh.

Đây là giải đấu trẻ cuối cùng đối với nhiều cầu thủ, trong đó có Huỳnh Tấn Sinh. Sau trận đấu, trung vệ này đã bày tỏ sự tiếc nuối trên trang cá nhân.

"Khép lại giải đấu cuối cùng của tuổi trẻ. Nếm được vị chát cũng là lúc nhận ra bản thân phải chỉnh sửa những gì và cố gắng hơn nữa. Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ U23 Việt Nam", Huỳnh Tấn Sinh đăng tải trên trang cá nhân.

Ở giải đấu năm nay, cầu thủ sinh năm 1998 này không có nhiều cơ hội thể hiện khi chưa cho thấy phong độ cao nhất.

Việc mắc nhiều sai lầm trong trận hoà ở ngày ra quân trước U23 UAE khiến Tấn Sinh chính thức mất vị trí. Trong thất bại trước U23 CHDCND Triều Tiên, HLV Park Hang-seo cũng không đưa trung vệ này vào sân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem