Nathan Grindal bị đuổi khỏi giải vô địch Cash Converters Players năm
ngoái vì đám đông 5.000 người hâm mộ đã hô “Chúa Giê-su!” khi thấy anh
xuất hiện trên màn ảnh rộng. Tiếng hô đã khiến một số người chơi, trong
đó có Phil "The Power" Taylor và Grindal, 34 tuổi, bị yêu cầu rời khỏi
giải, được tổ chức Butlins ở Minehead, Somerset. Và khi anh trở lại giải đấu năm nay, bảo vệ đã không cho anh vào.
Ông Grindal, một người Úc, phàn nàn: “2 bảo vệ đầu bò lôi tôi vào văn phòng và nói rằng họ không thể để cho tôi vào xem cuộc thi phi tiêu. Tôi cảm thấy rất bất bình. Người đứng đầu lực lượng an ninh nói họ không thể để tôi vào giải đấu vì không muốn chứng kiến tình cảnh năm ngoái lặp lại. Giống Chúa Giê-su không phải là lỗi của tôi”.
Một người phát ngôn Butlins cho biết: "Căn cứ vào hành vi phá phách của ông ta vào năm ngoái, cả Butlins và ban tổ chức, PDC Darts, đã quyết định không cho phép ông Grindal vào trong".
Thế giới Hội nhập (Theo Thế giới Hội nhập)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.