Inter may mắn thoát thua trước Catania

Thứ hai, ngày 05/03/2012 06:28 AM (GMT+7)
Dân Việt - Bị Catania dẫn trước 2-0 nhưng Inter Milan đã vùng lên mạnh mẽ và ghi liền hai bàn ở những phút cuối trận do công của Forlan và Milito, tránh khỏi một trận thua muối mặt ngay trên sân nhà.
Bình luận 0

Ở trận đấu này, Maicon không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu do dính chấn thương, Sneijder phải ngồi trên băng ghế dự bị. Thế chỗ họ là Nagatomo và Palombo. Trên hàng tiền đạo gồm ba mũi nhọn Milito, Pazzini và Forlan.

img

Với quyết tâm giành chiến thắng để quên đi chuỗi trận đáng thất vọng, Inter đã chủ động đẩy cao đội hình để tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Domenico Celi. Phút thứ 5, Zanetti chuyền bóng cho Forlan tung ra cú sút xa đưa bóng đi vọt xà.

Những phút tiếp theo, Nerazzurri vẫn tiếp tục chơi ép sân và tạo ra được vô số tình huống ăn bàn về phía khung thành của Catania. Phút 15, Forlan tiếp tục có pha dứt điểm từ xa khiến thủ thành Carrizo không thể bắt dính bóng, song không có đồng đội nào của anh băng vào đá bồi. Ngay sau đó, tiền đạo người Uruguay tung ra cú đá nối sau đường tạt cánh chuẩn xác của Milito buộc Carrizo phải trổ tài cản phá.

Đang chơi lép vế, Catania bất ngờ có được bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút thứ 20. Nhận đường chuyền kiến tạo của Barruentos, Alejandro Gomez bứt tốc xâm nhập vòng cấm và loại bỏ Nagatomo trước khi dứt điểm quyết đoán hạ gục Julio Cesar.

Bị dẫn bàn trước, Inter lập tức tràn lên tấn công. Tuy nhiên, khi đội nhà chưa thể tìm được bàn gỡ, thủ thành Julio Cesar đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Sau pha kiến tạo đẹp mắt của Marchese ở phút 38, Izco có pha di chuyển khôn khéo rồi dễ dàng đưa bóng vào lưới trống trong sự bất lực của hàng thủ Inter.

Sau giờ giải lao, HLV Claudio Ranieri đã lần lượt tung cả Sneijder, Poli, Joel Obi vào sân thay Faraoni, Cambiasso và Palombo với hy vọng xoay chuyển được tình thế. Những sự điều chỉnh này đã giúp cho lối chơi của đội chủ sân Giuseppe Meazza trở nên khởi sắc hơn.

Phút 71, Sneijder chuyền bóng tinh tế cho Forlan vượt qua sự truy cản của Legrottaglia trước khi tung ra cú đá căng như búa bổ khiến thủ thành Carrizo không thể cản phá dù đã chạm được tay vào bóng, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Có được bàn thắng, Inter đã thi đấu hưng phấn hơn rất nhiều. Phút 80, Forlan kiến tạo cơ hội thuận lợi cho Milito lập công mang về 1 điểm quý giá cho đội bóng áo sọc Xanh-Đen.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem