"Bức tường ghen tuông" ở Ireland thu hút hàng chục nghìn du khách mỗi năm

Chủ nhật, ngày 05/02/2023 14:51 PM (GMT+7)
Câu chuyện bi thảm về một người phụ nữ nằm phía sau "Bức tường ghen tuông".
Bình luận 0

Ngôi nhà và khu vườn Belvedere nằm trên bờ Lough Ennell gần Mullingar, County Westmeath ở Ireland. Công trình này có một số kiến trúc kỳ quặc và điên rồ, trong đó có công trình lớn nhất ở Ireland, được đặt tên một cách khéo léo là "Bức tường ghen tị". 

Công trình kiến trúc ba tầng này được thiết kế giống với tàn tích đổ nát của một lâu đài Gothic cổ, xây dựng bởi Robert Rochfort, một quý tộc đầy tham vọng, người coi ghen tuông và trả thù là mục đích chính trong cuộc sống.

Robert Rochfort, bá tước đầu tiên của Belvedere, là một trong mười một người con được sinh ra bởi George Rochfort, một người bạn của nhà văn Ireland nổi tiếng Jonathan Swift. Robert Rochfort, người được mệnh danh là "bá tước độc ác", đã mất người vợ đầu tiên vì bệnh đậu mùa sau một năm chung sống. 

Sau cái chết của người vợ đầu tiên, Robert Rochfort kết hôn với Mary Molesworth, khi đó mười sáu tuổi, người trong vài năm sau đó đã sinh cho chồng cô bốn đứa con. Nhưng Robert không quan tâm đến cuộc sống gia đình và thường bỏ mặc cô cùng lũ trẻ trong khu đất của gia đình tại Gaulstown, ở Kilbryde, Scotland, trong khi ông lang thang trong cung điện hoàng gia London và Dublin để theo đuổi lối sống độc thân.

"Bức tường ghen tuông" ở Ireland thu hút hàng chục nghìn du khách mỗi năm - Ảnh 1.

"Bức tường ghen tuông". (Ảnh: IT).

Ireland: Kinh hoàng câu chuyện về "Bức tường ghen tuông" thu hút hàng chục nghìn du khách mỗi năm

Trong thời gian vắng mặt, Mary thường đến thăm anh chồng của cô, Arthur Rochfort, sống gần đó. Robert trở nên nghi ngờ, hoặc theo một số nhà sử học, Robert thực ra chỉ muốn buộc tội Mary ngoại tình. Để trừng phạt, Robert đã nhốt cô trong ngôi nhà của gia đình ở Gaulstown, nơi cô bị giam cầm trong 31 năm. 

Những người hầu cận không được nói chuyện với cô và cũng không được phép thăm con của mình. Thời gian dài bị cầm tù khiến cô bị tổn thương nghiêm trọng đến mức cô phải đi lang thang trong nhà và nói chuyện với những bức chân dung như thể họ là người thật. Cuối cùng khi được trả tự do sau cái chết của Robert vào năm 1774, Mary đã trở thành một bà già loạn trí không thể nhận ra các con trai của chính mình.

Đối với anh trai của mình, Arthur, Robert đã kiện anh ta với số tiền 2.000 bảng Anh - một số tiền khá lớn vào thời điểm đó. Khi không thể trả tiền, Arthur bị ném vào nhà tù của một con nợ, nơi ông ta chết.

Trong khi đó, Robert quay trở lại Ireland và xây dựng một dinh thự mới có tên Ngôi nhà Belvedere và cư trú ở đó. Vài năm sau, anh trai của ông, George, sống ở khu đất liền kề tại Tudenham, đã xây dựng một dinh thự thậm chí còn hoành tráng hơn trong tầm nhìn của ngôi nhà mới lộng lẫy của Robert. Nổi cơn ghen, Robert đã xây một bức tường khổng lồ để chắn tầm nhìn vào ngôi nhà lớn hơn nhiều của anh trai mình. Công trình này được gọi là "Bức tường ghen tuông".

img
img
img
img

Câu chuyện bi thảm này thu hút hàng chục nghìn du khách mỗi năm. (Ảnh: IT).

Vào ngày 13/11/1774, Robert được phát hiện đã chết gần nhà. Hộp sọ của ông bị nứt và chảy máu đến chết. Một số người tin rằng Robert đã bị sát hại. Những người khác nói rằng anh ấy bị trượt chân ngã khi đang đi dạo trong khuôn viên của Belvedere House và đập đầu vào một tảng đá. 

Dù câu chuyện có thật là gì thì đó cũng là một kết thúc thích hợp cho một bạo chúa độc ác. Sau khi qua đời, George, hiện là Bá tước thứ 2 của Belvedere, đã giải thoát mẹ ông khỏi cảnh tù đày. Anh ta thậm chí còn phá bỏ Ngôi nhà Gaulstown và xây một ngôi nhà nhỏ hơn trong khuôn viên. Nhưng Mary từ chối ở lại đó và lên đường sang Pháp, nơi cô trở thành một nữ tu và sống phần đời còn lại của mình như một ẩn sĩ.

Vụ việc của gia đình Rochfort và câu chuyện bi thảm về việc vợ ông bị cầm tù là một trong những vụ bê bối xã hội lớn của Ireland thế kỷ 18. Ngày nay, tai tiếng của bá tước độc ác đã thu hút hàng chục nghìn du khách đến Nhà Belvedere mỗi năm.

Trọng Hà (AMP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem