Israel dội 'mưa' bom vào pháo đài cuối cùng của Hamas ở Gaza, hàng chục người thiệt mạng

Minh Nhật (theo Mehrnews) Chủ nhật, ngày 11/02/2024 07:01 AM (GMT+7)
WAFA, hãng thông tấn chính thức của Palestine cho biết, Israel đã trút đòn không kích mới dữ dội xuống Rafah - thành phố được xem là pháo đài cuối cùng của lực lượng vũ trang Hamas ở Gaza hôm thứ Bảy 10/2 - động thái được cho là để chuẩn bị trước cho các hoạt động trên bộ.
Bình luận 0
Israel dội 'mưa' bom vào pháo đài cuối cùng của Hamas ở Gaza, hàng chục người thiệt mạng- Ảnh 1.

Israel đã bắt đầu không kích Rafah - pháo đài cuối cùng của Hamas ở Gaza. Ảnh minh họa Mehrnews

Mohammad al-Jarrah, một người Palestine di dời đến Rafah để tránh xung đội chia sẻ: “Chúng tôi không biết phải đi đâu nữa”.

Theo CBS News, ít nhất 28 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel ở Rafah hôm 10/2, vài giờ sau khi Thủ tướng Israel cho biết ông đã yêu cầu quân đội nước ông lên kế hoạch sơ tán hàng trăm nghìn người khỏi thành phố phía nam Gaza trước một cuộc tấn công trên bộ.

Trước đó, truyền thông cũng đưa tin, ít nhất 11 cư dân đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương vào cuối ngày thứ Sáu 9/2 sau khi quân đội Israel nhắm mục tiêu vào một ngôi nhà ở khu phố al-Nasr phía bắc Rafah. Ba người cũng thiệt mạng trong vụ đánh bom nhằm vào một ngôi nhà ở khu al-Geneina, phía đông thành phố.

Hôm 6/2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng đã cảnh báo Israel sẽ tấn công Rafah. "Quân đội Israel sẽ tới những nơi chúng tôi chưa từng chiến đấu, tới pháo đài cuối cùng của Hamas, đó là Rafah", ông Yoav Gallant nói.

Kế hoạch tấn công Rafah của Israel, nơi ước tính có khoảng 1,3 triệu người Palestine chạy trốn xung đột đang trú ấn đã thu hút sự lên án từ các nhóm nhân quyền và nhiều nước trên thế giới.

Thành phố này từng là trung tâm dân cư lớn cuối cùng ở Dải Gaza mà quân đội Israel chưa đưa bộ binh xâm phạm và cũng là điểm nhập cảnh chính của các nguồn cứu trợ đang rất cần thiết đối với người Palestine.

Ngoài ra, lực lượng Israel cũng đã đột kích Bệnh viện al-Amal ở Khan Yunis sau cuộc bao vây kéo dài nhiều tuần. Theo Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine, "các cuộc pháo kích dữ dội và tiếng súng liên tục" đã được nghe thấy. Tổ chức y tế này cũng cho biết lực lượng Israel đã bắt giữ 8 thành viên của họ tại bệnh viện.

Ahmed Moghrabi, bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Nasser ở Khan Younis, mô tả tình hình tại khu phức hợp y tế là “rất nguy hiểm”, khi nhân viên bệnh viện không thể di chuyển giữa các tòa nhà do pháo kích của Israel.

Hôm thứ Sáu 9/2, ông Netanyahu đã ra lệnh cho quân đội “chuẩn bị hoạt động quân sự” ở Rafah bất chấp cảnh báo rằng một động thái như vậy “sẽ là một thảm họa”.

Văn phòng của ông cho biết ông đã ra lệnh cho quân đội đưa ra một "kế hoạch tổng hợp" bao gồm cả việc sơ tán hàng loạt dân thường ở Rafah để tấn công các chiến binh Hamas.

Khi bắt đầu cuộc tấn công vào Gaza vào đầu tháng 10 năm ngoái, Israel đã ra lệnh cho 1,1 triệu người ở phía bắc Gaza phải sơ tán và di chuyển về phía nam của vùng đất này.

Các nhóm nhân quyền đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về thảm họa nếu xảy ra một cuộc tấn công trên bộ của Israel vào Rafah, trong đó Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới cho biết trong một tuyên bố rằng: "Cuộc tấn công trên bộ mà Israel tuyên bố nhằm vào Rafah sẽ rất thảm khốc và không được diễn ra. Không có nơi nào an toàn ở Gaza và không có con đường nào cho người dân rời đi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem