-
Trước thông tin cho rằng một người dân vô tội bị công an bắt và đánh đập vô cớ, hàng trăm người dân thôn Vân Cù, xã Hương Toàn (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) bức xúc bao vây nhà riêng của công an viên xã Hưng Toàn.
-
Ngày 30.7, Công an huyện Phú Lộc xác nhận vừa bắt giam Phạm Hữu Lê Quốc Khánh, Nguyễn Trường Nguyên (cùng 25 tuổi, ngụ xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc) và Nguyễn Đức Quyền (17 tuổi, ngụ xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc), đồng thời đang truy bắt Phạm Hữu Lê Quốc Quang (22 tuổi) và đối tượng khác tên Em, về hành vi cố ý gây thương tích.
-
Tuấn và Nghĩa quỳ xuống khóc lóc và van xin, nhưng Tiến vẫn không dừng tay. Chỉ đến khi người dân xung quanh cầm gậy gộc kéo đến khống chế Tiến mới chịu thôi.
-
Mỗi đêm từ 19h đến 2h sáng hôm sau, hơn 1.000 người kéo đến chùa Thiên Quang (xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) để tận mắt chứng kiến hiện tượng lạ.
-
Hàng trăm người dân xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, Phú Thọ kéo đến trụ sở UBND xã Tề Lễ và “giam lỏng” thượng tá Đào Triệu Sơn - Phó công an huyện Tam Nông tại cuộc họp vì bắt một người dân.
-
Đến ngày hôm qua (6.5), nhiều người dân trồng mía vẫn kéo đến phong tỏa kho đường của Công ty CP Đường Bình Định (BISUCO), tại xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, để đòi tiền nợ bán mía trên 45 tỷ đồng.
-
Trưa nay (20.4), hàng ngàn người dân ùn ùn kéo đến khu đất gần lò gạch Út Tịch (thuộc ấp Phú Giao, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) để xem mặt ruộng đột nhiên nổi lên cao đến 1,8m.
-
Hôm nay (5.4), Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD hay còn gọi là những người Áo Đỏ) tổ chức đại biểu tình với mục tiêu kêu gọi 500.000 người tham gia nhằm thể hiện sự ủng hộ chính phủ tạm quyền của Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
-
Theo chuyên gia khí tượng, đây là hiện tượng vẫn thường xảy ra trong tự nhiên và tại Hà Nội đã từng xảy ra hiện tượng trên.
-
Hai ngày nay, nhiều người hiếu kỳ kéo đến nhà ông Tô Văn Hưng (48 tuổi, ngụ ấp 8, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) để xem củ khoai từ “khủng” nặng đến 64 kg mà gia đình ông Hưng vừa đào được.