Kẹt

Thứ năm, ngày 19/09/2013 19:16 PM (GMT+7)
Kẹt xe là cả vấn đề của xã hội chứ không riêng của giới học hành, nhưng bắt trường phải… xử lý nạn kẹt xe, thì… kẹt cho trường quá.
Bình luận 0
- Ở TP.HCM, một số trường đang bấn lên vì UBND thành phố yêu cầu các trường học không được để kẹt xe trước cổng trường khi phụ huynh đưa đón con em đi học. Rồi trường còn phải thuê mặt bằng cho phụ huynh gửi xe chờ con…

- Ai ở TP.HCM mà chẳng ngán cảnh kẹt xe kinh niên trên đường phố, ở cổng trường lúc phụ huynh đưa đón con em. Cả một khúc đường như ngưng đọng lại. Nếu như bài hát “em tan trường về, đường mưa nho nhỏ” thì càng thảm hơn vì vừa kẹt xe, vừa ngập nước.

- Kẹt xe là cả vấn đề của xã hội chứ không riêng của giới học hành, nhưng bắt trường phải… xử lý nạn kẹt xe, thì… kẹt cho trường quá. Trường không có kinh phí cho vụ này đã đành, thậm chí có trường còn ở tít trong ngõ hẻm, không có cả sân cho học sinh sinh hoạt, lấy gì còn chỗ gửi xe?

- Có sáng kiến gì không?

- Tôi có sáng kiến… học tập theo bác nhà thơ Thanh Tịnh trong “Tôi đi học”, rằng: “Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp”. Đi bộ bây giờ là thượng sách đấy.

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem