Kết quả vòng 11 V.League 2022: HLV Kiatisuk "chơi chiêu" Công Phượng, HAGL đá bại Sài Gòn

Lê Minh Thứ sáu, ngày 05/08/2022 21:22 PM (GMT+7)
Tối nay (5/8), HAGL đã đá bại chủ nhà Sài Gòn FC trong cuộc đọ sức tại vòng 11 Night Wolf V.League 2022. Một lần nữa, HLV Kiatisuk lại để Công Phượng ngồi dự bị hiệp 1 và tung anh vào "kết liễu" trận đấu trong hiệp 2.
Bình luận 0

HAGL nối dài mạch thắng

Trước khi bước vào chuyến làm khách trên sân Thống Nhất của CLB TP.HCM tối nay, HAGL đang thể hiện phong độ rất ấn tượng với chuỗi 4 trận toàn thắng (thắng SHB.Đà Nẵng 1-0 vòng 6, thắng TP.HCM 2-0 vòng 7, thắng B.Bình Dương 2-1 vòng 8, thắng Đông Á Thanh Hóa 2-0 vòng 9, vòng 10 HAGL được nghỉ). 

Sự tự tin của HAGL càng lớn hơn khi chân sút chủ lực Văn Toàn sau khi "tịt ngòi" sau 7 vòng đấu đã lập cú đúp ở vòng 8 và đóng góp 1 bàn ở vòng 9. 

Kết quả vòng 11 V.League 2022: HLV Kiatisuk "chơi chiêu" Công Phượng, HAGL đá bại Sài Gòn - Ảnh 1.

Giám đốc kỹ thuật Sài Gòn FC Lê Huỳnh Đức đã trực tiếp chỉ đạo trong trận tiếp HAGL tối nay. Ảnh: VPF

Trái ngược với những bước tiến thần tốc của HAGL, Sài Gòn FC đang trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn ở V.League 2022. Phải tới vòng 10 vừa qua, họ mới tìm được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải khi đá bại HL.Hà Tĩnh 4-3. Trước đó, Sài Gòn FC đã đá 8 trận với kết quả 4 hòa, 4 thua.

Ở thế khó, lãnh đạo Sài Gòn FC đã trải thảm đỏ mời HLV Lê Huỳnh Đức về với đội bóng trong vai trò Giám đốc kỹ thuật kể từ vòng 11, trong trận tiếp HAGL tối nay. Các CĐV Sài thành cũng rất hy vọng với sự xuất hiện của Lê Huỳnh Đức, Sài Gòn FC sẽ sớm thoát khỏi nhóm cuối bảng.

Thực tế, Sài Gòn FC đã chơi khá khởi sắc khi tiếp HAGL. Họ chủ động tấn công và tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn. Đáng tiếc là chân sút ngoại Gustavo Santos hoặc dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc, hoặc không thắng được phản xạ tuyệt vời của thủ môn Dương Văn Lợi.

Chơi lép vế trong hiệp 1 nhưng HAGL cũng khiến CĐV chủ nhà "giật mình" với những pha dứt điểm nhanh trong vòng cấm của Brandao.

Khác với những gì thể hiện trong 45 phút đầu tiên, sau giờ nghỉ, HAGL đã "chuyển đổi trạng thái", chủ động đẩy cao đội hình tấn công dồn ép đội chủ nhà. HLV Kiatisuk đã "làm mới" hàng công với sự xuất hiện của Công Phượng, Bruno thế chỗ Xuân Trường, Minh Vương.

Kết quả vòng 11 V.League 2022: HLV Kiatisuk "chơi chiêu" Công Phượng, HAGL đá bại Sài Gòn - Ảnh 3.

Công Phượng ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho HAGL trước chủ nhà Sài Gòn FC. Ảnh: Zing

Khoảng 10 phút sau khi vào sân, phút 66, Công Phượng đã ghi bàn mở tỷ số. HAGL pressing thu hồi bóng thành công bên phần sân Sài Gòn FC trước khi mở ra một pha tấn công nhanh. Công Phượng là người "châm ngòi", phối hợp nhanh với Bruno, sau đó chính anh là người dứt điểm táo bạo từ ngoài vòng cấm, đưa bóng chạm chân trung vệ Anh Việt bên phía Sài Gòn FC đổi hướng làm bó tay thủ môn Văn Phong.

Như vậy, một lần nữa HLV Kiatisuk lại thành công với "chiêu" để Công Phượng ngồi dự bị hiệp 1 và vào sân bùng nổ trong hiệp 2 như cách đã nhiều lần làm tại mùa giải năm ngoái.

Thua trước, Sài Gòn FC nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ nhưng tiếc là các chân sút của họ vẫn phung phí các cơ hội được tạo ra. Phút 79, HAGL mắc sai lầm chuyền sai bên phần sân nhà để Lâm Thuận có cơ hội thoát xuống dứt điểm chệch cột dọc ở tư thế rất thoải mái đối mặt thủ môn Văn Lợi.

Khoảng hơn 10 phút cuối trận, Sài Gòn FC tỏ ra bế tắc trong cách tiếp cận khung thành thủ môn Tuấn Linh (vào thay Văn Lợi bị chấn thương phtú 81) và không thể giữ lại dù chỉ 1 điểm trên sân nhà.

Với chiến thắng chung cuộc 1-0, HAGL (19 điểm) tạm xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp, kém đội đầu bảng Hà Nội FC 1 điểm. Khoảng cách này thực sự là rất mong manh, đặc biệt khi ngày mai, Hà Nội FC sẽ có chuyến làm khách "lành ít dữ nhiều" trên sân Topenland Bình Định.

Còn Sài Gòn FC (7 điểm) đã tụt xuống đáy bảng tổng sắp do cùng bằng điểm nhưng kém Nam Định chỉ số phụ. Nếu Nam Định thắng đội khách TP.HCM trong trận đấu muộn vòng 11 tối 7/8 thì nhiệm vụ đưa Sài Gòn FC thoát hiểm của Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức sẽ còn khó khăn hơn!

Ở cặp đấu diễn ra cùng giờ trên sân Hàng Đẫy, chủ nhà CLB Viettel đã thua B.Bình Dương 0-1. Người ghi bàn giúp B.Bình Dương ra về với trọn vẹn 3 điểm là ngoại binh Cruz Welington. Như vậy, B.Bình Dương đã thành công với khi "thay tướng đổi vận" (HLV Lư Đình Tuấn lên thế chỗ HLV Đặng Trần Chỉnh). Với 12 điểm có được, B.Bình Dương đã vươn lên xếp thứ 8, ngay sau Viettel (13 điểm).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem