Kết quả vòng 12 V.League: Đông Á Thanh Hóa khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhận trận thua thứ 3 liên tiếp!
Kết quả vòng 12 V.League: Đông Á Thanh Hóa khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhận trận thua thứ 3 liên tiếp!
Song Minh
Thứ sáu, ngày 12/08/2022 21:38 PM (GMT+7)
Tối nay (12/8), Đông Á Thanh Hóa đã giành chiến thắng 2-0 khi tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 12 Night Wolf V.League 2022. Người ghi bàn giúp đội bóng xứ Thannh giành đủ 3 điểm là Đàm Tiến Dũng, A Mít.
Trước khi bước vào chuyến làm khách của Đông Á Thanh Hóa tối nay, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang rơi vào giai đoạn khó khăn của mùa giải. Hai trận đấu liên tiếp ở vòng 9 (thua CLB Hà Nội 1-2) và 10 (thua Sài Gòn FC 3-4), thầy trò HLV Nguyễn Thành Công đều trắng tay (vòng 11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được nghỉ).
Với Đông Á Thanh Hóa, phong độ của họ cũng không ổn định. Trên sân nhà, đội bóng xứ Thanh quyết tâmm giành đủ 3 điểm để cải thiện vị trí ở nhóm giữa bảng tổng sắp.
Lê Quốc Phương đá phạt đưa bóng trúng xà ngang Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: VPF
Đội bóng của HLV Petrovic nhập cuộc khá chủ động, kiểm soát bóng tốt. Phút thứ 10, Lê Quốc Phương đá phạt bên cánh phải gần điểm phạt góc đưa bóng tìm trúng xà ngang đội khách.
Nhưng các CĐV Thanh Hóa cũng không phải chờ lâu để chứng kiến bàn mở tỷ số. Phút 11, cũng từ một quả đá phạt bên cánh phải ngang với vòng cấm, Đàm Tiến Dũng (số 4) sút bóng hiểm hóc làm bó tay thủ môn Quang Tuấn.
Thua trước, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cố gắng đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ. Phút 30, Văn Đức chuyền ngang rất đẹp từ bên cánh phải vào vòng cấm nhưng Trung Học lại đệm bóng đi chệch cột dọc đáng tiếc.
Bỏ lỡ cơ hội mười mươi, phút 32, nếu như trung vệ Janclesio không đứng đúng chỗ bọc lót phá bóng ngay trên vạch vôi từ pha lao vào dứt điểm cận thành của Trọng Hùng thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã phải nhận thêm bàn thua.
Sau giờ nghỉ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục gia tăng sức ép lên phần sân đội chủ nhà nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là những cú dứt điểm từ xa không vượt qua được "bức tường" phòng ngự màu vàng của Đông Á Thanh Hóa.
Đông Á Thanh Hóa ăn mừng chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: VPF
Trong những cơ hội đá phạt cố định, hoặc ngoại binh Paollo dứt điểm không đủ độ khó để đánh bại thủ môn Thanh Diệp; hoặc Trung Học lại đá bóng đi vọt xà trong gang tấc.
Bên kia chiến tuyến, ưu thế có bàn dẫn trước giúp Đông Á Thanh Hóa có thể lựa chọn lối chơi phòng ngự-phản công, tận dụng những sai sót khi đối phương nôn nóng ở thời điểm cuối trận.
Phút 88, A Mít (số 27) - cầu thủ người dân tộc Ba Na (được SHB.Đà Nẵng cho Đông Á Thanh Hóa mượn) mới vào sân được khoảng 15 phút còn rất khỏe, tận dụng tối đa cơ hội phản công, xâm nhập vòng cấm dứt điểm quyết đoán gia tăng cách biệt.
Đây cũng là bàn thắng ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho Đông Á Thanh Hóa khi trong những phút ít ỏi còn lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không thể có bàn danh dự.
Với 3 điểm có được, Đông Á Thanh Hóa (15 điểm) đã tạm vươn lên xếp thứ 6 trên bảng tổng sắp. Còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (11 điểm) đứng thứ 10, cảm nhận rõ "hơi nóng" từ cuộc đua trụ hạng mà tốp cuối bảng gồm Sài Gòn FC, TP.HCM, Nam Định đang tạo ra.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.