Khách sạn Hàn Quốc dùng búp bê tình dục: an toàn mà lợi nhuận vẫn cao (1)

Anh Tú (Dòng đời) Thứ bảy, ngày 25/10/2014 07:00 AM (GMT+7)
Cũng như Việt Nam, Hàn Quốc cũng có những khách sạn, nhà nghỉ thuộc dạng bình dân dành cho con nhà nghèo. Để móc được những đồng xu cuối cùng trong túi các vị khách nghèo thì họ cũng phải có chiêu trò để thu hút trong thời buổi cạnh tranh nhau rất khốc liệt. Cách đơn giản nhất là “nuôi đào” nhưng việc này không như tưởng tượng của nhiều người. “Đào” tại Hàn Quốc toàn là búp bê tình dục nhập từ Nhật Bản.
Bình luận 0

Cảnh sát thành phố Yangju, tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc nhận được tin báo từ quần chúng về một vụ giết người nghiêm trọng. Theo tin báo, nạn nhân là một cô gái mặc quần jeans và váy xanh đã bị giết và giấu xác ở trong bụi rậm gần một ngôi đền. Người báo tin là một người đàn ông cùng gia đình đi picnic và vô tình trông thấy xác nạn nhân.

Khoảng 50 cảnh sát được điều xuống hiện trường vụ trọng án trong tâm trạng căng thẳng. Từ vài chục mét, họ nhận ra nạn nhân đúng là nữ giới cao khoảng 1,45 mét, tóc dài và bị cắt mất đầu. Nhìn quần áo xộc xệch và đặc biệt là cặp đùi nõn nà thò ra thì họ ngỡ đây là một vụ kỳ án hiếp dâm rồi giết người diệt khẩu. Nhưng khi tiến gần đến hiện trường và nhìn kỹ nạn nhân thì tất cả đều thở phào. Hóa ra đây không phải là người thật mà là một búp bê.

Dù sao thì cảnh sát cũng thở phào vì không phải đối mặt với chuyện điều tra phá án. Tuy nhiên, cảnh sát cũng phải làm hồ sơ vụ án xác nhận "nạn nhân" là búp bê  có độ tuổi khoảng 10 năm và có nguồn gốc từ Nhật, họ cho rằng nó là đồ thải từ các nhà nghỉ khách sạn trong vùng. Có lẽ, họ cũng mắng thầm trong bụng mấy khách sạn nhà nghỉ quanh vùng vì tội vứt “đào” hết đát ra nơi đường vắng bụi rậm như thế này, làm khó cho cảnh sát. 

img Búp bê tình dục được chế tạo ngày càng giống người thật.(Ảnh: Internet)


Trước năm 1988, Hàn Quốc coi mại dâm là hợp pháp để thu hút khách du lịch nhưng đến 1988, họ quyết định "rửa mặt" với bạn bè quốc tế tại Olympic Seoul nên chối bỏ tính hợp pháp của mại dâm. Tuy nhiên, họ vẫn chấp nhận cho mại dâm hoạt động thêm trong một thời gian quá độ rồi siết chặt.

Đến năm 2004, Chính phủ Hàn Quốc quyết định thắt chặt hoạt động của ngành công nghiệp "sung sướng" này lại bằng việc áp dụng Luật Chống mại dâm (Special Law on Prostitution). Sau khi luật có hiệu lực, thì các khu phố đèn đỏ bị dẹp không thương tiếc. Đạo luật này đem lại cho Hàn Quốc sự sạch sẽ nhất định nhưng lại tạo ra nỗi lo cho các cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà nghỉ...

Những cơ sở này vốn trước đây là một lầu xanh trá hình với nhiều “đào” được nuôi để sẵn sàng tiếp khách mỗi khi khách có nhu cầu thư giãn, mát xa hay gội đầu... Nhờ vậy mà lượng khách đến lưu trú tấp nập để được hưởng khoái lạc mỗi đêm. Nhưng từ khi có đạo luật chống mại dâm thì các “đào” phải chuyển ngành nghề khác nếu không muốn bị tống vào trại phục hồi nhân phẩm. Cũng cần nói rằng Hàn Quốc trên lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh (với CHDCND Triều Tiên) nên các biện pháp được họ thực hiện rất nghiêm khắc và đồng bộ chứ không có chuyện “bắt cóc thả đĩa”.

Một khi mại dâm bị tiệt đường sống thì các chủ nhà trọ, nhà nghỉ không dám nuôi đào nữa. Trong cái khó, ló cái khôn mà ít người tưởng tượng được. Không dùng được người thật thì họ nhập “đào” Nhật về thay thế. Năm 2004, lượng "búp bê tình yêu" Nhật nhập từ Hàn Quốc tăng đột biến.

Búp bê tình yêu là loại búp bê được sản xuất với hình dạng và kích thước y như phụ nữ thật. Chức năng chính của nó là dành cho những người đàn ông cần giải quyết nhu cầu sinh lý nhưng không có điều kiện quen bạn gái và không muốn tìm đến gái mại dâm. Chính phủ Nhật không cấm việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng búp bê tình yêu vì cho rằng đó là một công cụ hỗ trợ tình dục và giảm thiểu vấn nạn hiếp dâm.

Với công nghệ vật liệu và công nghệ điện tử cao, Nhật sản xuất ra những búp bê không chỉ giống người như thật, làn da êm ái như người mà có khả năng phát ra tiếng động khi ân ái hệt như người. Còn mặt của búp bê thì xinh hơn người thật và toàn lấy dáng của hoa hậu để sản xuất thì làm gì mà không xinh. Bất chấp việc các nhà xã hội và các nhà đạo đức chỉ trích, công nghiệp sản xuất búp bê của Nhật vẫn ăn nên làm ra và xuất khẩu đi nhiều nước.
 
Một chủ nhà trọ nói rằng ông hài lòng với đội “đào” nhập khẩu từ Nhật vì trước hết là vẫn có thể phục vụ khách mà không làm trái luật pháp. Thứ hai, nuôi đào Nhật thì không bao giờ phải lo chuyện đòi tăng lương, càm ràm rồi đau ốm cả....

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem